Qua những nhận xét của nhiều bạn, tôi đút rút được rằng, làm trưởng nhóm thì đừng nên…
Độc đoán
Độc đoán tức là khăng khăng làm theo ý mình, không
chịu tiếp thu ý kiến của các thành viên. Mỹ Lan (trường T.N.) làm trưởng
nhóm, đứng ra tổ chức một buổi tiệc thân mật cho lớp. Dù mọi người góp ý
rất nhiều về cách thức tổ chức tiệc, trang trí, thuê địa điểm… nhưng
Lan chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai. Cuối cùng khi tiệc diễn ra trễ hơn một
tiếng so với dự định. Chương trình rối tung rối mù, đến nỗi người quản
trò không đến, thế là các bạn tự nghĩ ra các trò chơi một cách lộn xộn.
Sau bữa tiệc, chẳng ai thấy vui mà bực bội vì cảm giác như mình không
được tôn trọng. Mỹ Lan thì được một bài học về thói độc đoán không phải
lối của mình.

Ôm đồm
Trưởng nhóm không muốn giao việc cho ai, một mình
cặm cụi làm hết, rồi cuối cùng lăn đùng ra vì stress nặng. Có bạn còn
tâm sự “Không yên tâm khi giao việc cho các bạn khác, thôi một mình mình
làm cho chắc, với lại giao cho các bạn thì cuối cùng mình cũng phải sửa
lại à”. Chính vì vậy, các bạn đã tự làm khổ mình và không giúp các
thành viên khác phát huy khả năng của họ. Thêm nữa, bạn sẽ tạo cho họ
thói quen ỷ lại, vì “mình không làm nó cũng làm hết, lo gì!”.
Nguy hiểm hơn, với các môn học cần sự sáng tạo, nhóm bạn sẽ tự đánh mất đi các ý tưởng hay ho khi chỉ có mình bạn cặm cụi làm. Nhớ nhé bạn, đừng ôm hết việc mà hãy phân công cho mọi người thật hợp lí, hiệu quả làm việc sẽ tăng đáng kể đó!
Giành công
Gặp giảng viên, thuyết trình, chỉ đạo… do trưởng nhóm đảm nhiệm. Nhìn bề ngoài, các bạn trong lớp luôn chỉ nhớ tới hình ảnh của trưởng nhóm mà quên lãng đi đó là thành quả của tất cả các thành viên. Thậm chí có trưởng nhóm còn nói rằng “Một mình tui làm hết, tụi nó có làm ăn được gì đâu…”. Bạn ạ, như vậy bạn ngoài việc không là trưởng nhóm đúng nghĩa, nó còn phản ánh bạn là kẻ cơ hội, xấu xa. Nếu bạn đã từng hành xử như vậy, thì mau chóng bỏ thói xấu này đi bạn nhé.
Cũng phải nói rằng có những “thủ lĩnh” rất tuyệt vời, họ luôn quan niệm làm việc nhóm là giúp nhau cùng tiến, là học cách chấp nhận lẫn nhau, chứ không phải chứng tỏ ai giỏi hơn ai. Do đó công việc của nhóm thành công tốt đẹp, và họ trở thành những người bạn tốt của nhau. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về làm việc nhóm, và bạn đã là một trưởng nhóm đúng nghĩa chưa?