Cào trúng thưởng 1 lọ nước hoa ở quầy hàng vỉa hè, 1 học sinh trong trường đã nghịch ngợm đem nước hoa ra xịt khắp trường. Hậu quả là hơn 20 học sinh ngửi phải mùi hương phát ra từ loại nước hoa này đã bị đau đầu, chướng bụng, buồn nôn... Các em đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra ngay, và rất may là sức khỏe không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bé Minh Minh, học sinh lớp 4 cho biết, trước và trong giờ học, có bạn học sinh đã xịt nước hoa ở trong lớp, ngoài hành lang, và còn xịt cả lên người 1 số bạn, thế là "một lúc sau bọn em cảm thấy đau đầu, đau bụng và buồn nôn". Không chỉ mình Minh Minh, mà ở rất nhiều học sinh trong lớp và lớp khác cũng xuất hiện triệu chứng đó.
Một số học sinh khác có triệu chứng nặng hơn thậm chí đã phải truyền dịch. Mẹ bé Siêu Siêu (học sinh lớp 3) cho biết: "Lúc nhận được tin báo và chạy vào trường, tôi choáng váng vì mùi nước hoa rất hắc tỏa ra ở khắp nơi".

Các em học sinh đang được khám và truyền dịch tại bệnh viện.
Theo lời các phụ huynh, có mười mấy em học sinh đã được đưa lên xe cấp cứu chở thẳng tới bệnh viện, vài em khác thì tới viện bằng xe của giáo viên và các phụ huynh. Tổng cộng có hơn 20 học sinh đã phải nhập viện sau sự cố này.
Những lọ nước hoa mà các phụ huynh cho phóng viên xem được dán nhãn rất bắt mắt với mục đích thu hút trẻ con, có lọ thì nước màu tím, lọ thì nước màu xanh, nhãn ghi trên đó là "mùi Dưa hấu", "mùi Đào", thế nhưng không hề có địa chỉ của nhà sản xuất, thời hạn sử dụng. Một số lọ thậm chí còn không có nhãn mác.
Các em học sinh cho biết, vé cào trúng thưởng được bày bán ở các quầy hàng vỉa hè trước cổng trường với giá rất rẻ, chỉ chưa tới 1 nhân dân tệ (khoảng 3000 VNĐ) là có thể mua được, hầu hết cào là trúng, và giải thưởng đa số là những lọ nước hoa như vậy.
Đây thực sự là một lời nhắc nhở đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý việc tiêu tiền và mua đồ chơi của các con, đặc biệt là những cháu còn bé, chưa phân biệt được thật giả.