Thủ khoa HV Quân Y: “Bố mẹ đã tạo động lực để mình vượt qua khó khăn”

PĐ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/08/2013

Cách đây vài ngày, chúng tôi đã liên lạc với chàng thủ khoa vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này. Ấn tượng lớn nhất về Sang, đây là một cậu học trò tinh nghịch, nhiệt tình, sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì mình đã biết.

Cách đây khoảng thời gian không lâu trường học viện Quân Y cơ sở phía Nam đã hoàn thành công việc chấm bài và chính thức công bố điểm thi của các thí sinh. Người đã xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa là bạn Nguyễn Trần Sang – cựu học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk lắk) với điểm số 29 (Toán: 10 điểm, Sinh: 9.25 điểm. Hóa: 9.75 điểm).

Thủ khoa HV Quân Y: “Bố mẹ đã tạo động lực để mình vượt qua khó khăn” 1
Cùng trò chuyện với chàng thủ khoa đặc biệt này nhé.

Chào Sang, bạn đã nhận được kết quả này từ khi nào, ai là người đầu tiên báo tin vui này cho bạn biết?

Sang nhận được tin từ người bạn thân nhất của mình, thực ra lúc đó cũng ngồi trực chờ trên mạng, xong rồi đến khoảng 10h mình thấy cũng muộn rồi nên tắt máy. Được một lúc sau thì có bạn gọi điện bảo mình có điểm rồi, thế là mình tức tốc bật máy lại ngay. Lúc đó bố mẹ cũng dậy xem luôn, khi biết kết quả rồi thì mọi người đều rất vui, cả nhà mừng quá chẳng ai ngủ được.

Biết được điểm số như này, người bạn chia vui đầu tiên là ai?

Tất nhiên là người bạn thân nhất của mình ngay lúc đó rồi.

Trong khoảng thời gian chờ đợi báo điểm, bạn có cảm giác hồi hộp hay lo lắng không?

Thực ra mình không lo lắm, bởi khi so đáp án với đáp án bộ thì tính ra mình đậu rồi. Với lại khối A mình cũng chắc chắn đậu khoa Kinh tế Đối ngoại của trường đại học Ngoại Thương rồi nên không thấy hồi hộp lắm, nhưng mà kết quả thủ khoa như vậy nằm ngoài dự tính của mình.

Thủ khoa HV Quân Y: “Bố mẹ đã tạo động lực để mình vượt qua khó khăn” 2

Trong 2 trường đã đậu, bạn sẽ quyết định mình theo ngôi trường nào để học tập?

Chắc chắn mìn sẽ chọn học viện Quân Y rồi, tại ước mơ của mình từ nhỏ là làm bác sĩ, hơn nữa rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Bạn đã có những hình dung gì về ngôi trường và những công việc học tập sau này của mình chưa?

Mình có tham khảo ý kiến của 1 số anh chị học Quân Y đi trước, và được biết đây môi trường quân đội rất kỉ luật, hơn nữa là học Y khoa nên chắc chắn sẽ không có gì là dễ dàng cả. Do đó mình cũng đã chuẩn bị tâm lí trước những khó khăn sắp tới rồi.

Sang có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm học tập của mình cho mọi người biết được không?

Mình rất vui được chia sẻ cùng các bạn thôi (Cười).

Thứ nhất là về môn Toán mình không chú trọng vào làm đề thi thử, mà chủ yếu tập trung ôn tập vào từng chuyên đề nắm vững các dạng bài tập. Với các phần cơ bản trong đề đại học thì phải làm thật chắc, tuyệt đối ko được tốn nhiều thời gian để làm các câu khó hơn, nên phần này mình đã ôn rất kĩ.

Còn lại 2 môn Hóa và Sinh thì khác, do thi trắc nghiệm nên kiến thức bao quát và thời gian làm bài là khá quan trọng do đó mình đã dành thời gian để làm để thi thử.

Đặc biệt là để thi thử các trường lớn như Hà Nội Ams, đại học Vinh, Phổ thông Năng khiếu... làm càng nhiều càng tốt.

Về lí thuyết thì mình học trong sách giáo khoa, chứ không học ngoài vì Bộ ra đề cũng chỉ nằm trong sách giáo khoa thôi. Những năm gần đây đề thi đh thường ra vào những phần rất nhỏ trong sách giáo khoa, ít người để ý nên chúng ta phải học kĩ không được bỏ sót bất cứ kiến thức nào.

Thủ khoa HV Quân Y: “Bố mẹ đã tạo động lực để mình vượt qua khó khăn” 3

Theo bạn yếu tố nào đã giúp bạn luôn đạt được những thành tích cao như vậy?

Theo mình thì chăm chỉ là yếu tố quyết định, đặc biệt là bạn phải luôn tin tưởng ở bản thân, không bao giờ nản chí. Tất nhiên là có nhiều lúc mình không hài lòng về những việc đã làm, tuy nhiên khi đó mình thường trao đổi với bố mẹ, bố mẹ động viên giúp mình có thêm rất nhiều động lực để vượt qua khó khăn.

Sau những giờ học căng thẳng, bạn thường giải trí bằng cách nào?

Những lúc căng thẳng mình thường nghe nhạc, hoặc có thể trong lúc học mình cũng hay nghe để không bị xao nhãng bởi yếu tố tác động bên ngoài. Đặc biệt lúc rảnh mình cũng hay kèm cặp cậu em trai của mình học nữa.

Thủ khoa HV Quân Y: “Bố mẹ đã tạo động lực để mình vượt qua khó khăn” 4

Ngoài học tập niềm đam mê lớn nhất của bạn là gì?

Với mình đó chính là bóng đá, mình thích xem bóng đá từ hồi lớp 3 và câu lạc bộ yêu thích của mình đó chính là Arsenal. Cách đây khoảng gần một tháng Arsenal có sang Việt Nam du đấu, nhưng rất tiếc mình đã không tham dự trực tiếp được.

Bạn đã có những mục tiêu gì để chinh phục tại môi trường học tập mới chưa?

Có chứ (Cười). Đầu tiên là phải vượt qua 6 tháng rèn luyện tại trường Sĩ quan Lục quân, sau đó mình sẽ cố gắng để hoàn thành chương trình với kết quả tốt nhất, rồi tiếp tục học thêm để nâng cao trình độ của mình.

Cảm ơn Sang, chúc bạn thành công trên con đường đã lựa chọn nhé!