Kì thi đại học vừa qua, cô học sinh chuyên Văn Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương đạt 23,5 điểm. Với số điểm này, Đỗ Phương Thủy trở thành một trong hai thủ khoa khối H của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
Không chỉ đam mê hội họa, Thủy còn rất chú tâm cho các môn học khác. Cô Nguyễn Hoàng Hải - cô giáo dạy Văn và cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp 12 Văn của Phương Thủy chia sẻ: "Với hai môn năng khiếu, suốt ba năm cấp 3, Thủy đã dành rất nhiều thời gian lên Hà Nội ôn luyện. Trong năm học, chủ nhật nào Thủy tự bắt xe buýt sáng đi tối về gần 140 cây số học vẽ. Chỉ đến khi nghỉ hè, Thủy mới ở lại nhà chị gái để đi học môn năng khiếu. Tối chủ nhật nào Thủy về đến Hải Dương cũng đã tối mịt, sáng hôm sau đi học rất buồn ngủ, mặt mũi bơ phờ nhưng mình không nản lòng."
“Với bài trang trí thì căn bản vẫn là bố cục tốt, đậm nhạt, trang trí cách điệu, tính sáng tạo. Còn hình họa yêu cầu dựng hình tốt, đậm nhạt, lên khối tốt khi đánh bóng cũng không cần quá cứng nhắc, chú ý đến tương quan đậm nhạt xa gần. Đặc biệt lưu ý, có phòng thi ánh sáng không đảm bảo, dễ bị loạn từ sáng sang chiều nên nếu không xử lí được thì khi lên đậm nhạt rất dễ bị loạn và hỏng. Khi làm bài hình họa nên dựng hình thật kĩ rồi khi lên khối phải tự quy định chiều ánh sáng rồi lên đậm nhạt dựa theo chiều mà mình quy định, không được chạy theo ánh sáng”- Thủy nhấn mạnh.
Chia sẻ về những dự định của mình, cô bạn 18 không giấu nổi niềm hứng khởi: “Mình sẽ học thêm tiếng Anh, có thời gian học thêm ghi ta và thanh nhạc. Năm 2 thi phân khoa nếu đỗ vào chuyên ngành thiết kế nội thất sẽ học thêm FPT Arena. Ra trường Thủy sẽ vừa đi làm vừa học thêm chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Sau này, mình dự định mở công ty riêng về nội thất”.