Chỉ cần nhìn qua bức ảnh cũng có thể nhận ra đó là một thầy giáo dạy toán. Anh đang giải bài cho học sinh trong khi tay trái vẫn đang cắm kim truyền nước, bình nước được treo ngay trên thành trên của tấm bảng đen.
Bức ảnh này xuất hiện trên một diễn đàn online ở Phôi Châu với dòng tít “Thầy giáo “ngầu” nhất Phôi Châu”. Sự yêu nghề và trách nhiệm người thầy đó đã khiến nhiều người xem xúc động, câu chuyện về người thầy này nhanh chóng lan truyền khắp các ngóc ngách của “xã hội ảo” Trung Quốc.
Thầy giáo Mã Hải vừa truyền nước vừa say sưa giảng bài cho học sinh.
Sau khi tìm hiểu, người thầy này tên là Phùng Hải, anh là một giáo viên của trường trung học Tân Thành – Phôi Châu. Thầy Hải cho biết, bức ảnh này được chụp ngày 20/11 vừa qua.
Sáng hôm đó người hơi sốt nhưng thầy vẫn lên lớp, hết tiết 2 thấy khó chịu quá anh đến phòng y tế nhà trường kiểm tra. Nhân viên y tế yêu cầu thầy nằm lại để truyền nước. Sau thời gian nghỉ giữa buổi vẫn chưa truyền xong, lại chưa nhờ được ai lên lớp thay nên thầy Hải quyết định xách cả bình truyền lên lớp.
Ban đầu, thầy Hải cho bài tập để học sinh tự làm, nhưng có em không hiểu nên thầy Hải buộc bình truyền lên thành bảng và giảng cho cả lớp. Đúng lúc này thầy Tào – một giáo viên khác đi qua thấy vậy bèn bấm máy chụp.
Thầy Tào đem những tấm hình chụp được bỏ vào hòm thư nội bộ của nhà trường. Chuyện này thầy Hải đều biết, nhưng không ngờ tấm hình đó lại được đưa lên lên mạng. Chỉ sau khi bạn bè, học trò cũ gọi điện hỏi thăm, thầy Hải mới “té ngửa” khi biết mình đã thành “người đương thời”.