Thầy giáo người Mỹ và những cảm nhận về Tết Việt

Quỳnh Trang, Theo Pháp luật xã hội 00:00 03/02/2014

Thầy James Rhodes, một giảng viên đã rất quen thuộc với các sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền (Hà Nội) đã có những lời chia sẻ rất thật về Tết ở Việt Nam.

Không chỉ là giảng viên mà thầy James còn từng là một cựu binh Mỹ, từng tham chiến ở Việt Nam từ những năm 1968, chủ tịch quốc gia của công ty đại diện quyền lợi cho các cựu chiến binh ở chiến trường Việt Nam (Vietnam Combat Veterans LTD), Giáo sư James Rhodes đã nhiều lần đến Việt Nam để tìm cách hỗ trợ các cựu chiến binh Việt Nam. Yêu nghề báo, thầy quyết định chọn Học viện Báo chí & Tuyên truyền là nơi giảng dạy. Thầy có ước muốn trở thành công dân Việt Nam, tiếc rằng, vì một số lý do mà nguyện vọng này chưa trở thành hiện thực. Cùng đón đọc những chia sẻ của thầy James Rhodes về Tết Việt.

Thầy giáo người Mỹ và những cảm nhận về Tết Việt 1
Thầy James

Chào thầy, thầy có khỏe không? Thầy đã đón Tết ở Việt Nam bao giờ chưa?

Tôi đã đón 2 cái Tết ở Việt Nam, năm 1986 và năm 2001.

Thầy có thể chia sẻ về hai cái Tết của thầy ở Việt Nam được không? Thầy cảm thấy Hà Nội khác biệt như thế nào trong những ngày Tết với thường ngày?

Trong dịp Tết, là một người nước ngoài, tôi thấy Hà Nội vắng lặng và trầm lắng hơn ngày thường rất nhiều. Không giống như ở Mỹ - khi các cửa hàng kinh doanh sẽ mở cửa cả các ngày nghỉ thì các cửa hàng ở Hà Nội đều đóng cửa hết. Người Mỹ cũng như người Việt Nam, dành những ngày đầu năm mới để đi thăm người thân, nhưng không dành nhiều thời gian như người Việt Nam. Đường phố Hà Nội vào ngày Tết đẹp hơn rất nhiều với hoa nở và khẩu hiệu đỏ, mọi người đều vui và trao cho nhau những nụ cười rạng rỡ.

Thầy giáo người Mỹ và những cảm nhận về Tết Việt 2

Thầy thấy người Việt Nam đón Tết như thế nào?

Tôi cảm nhận được không khí Tết ở Việt Nam bao gồm các hoạt động chuẩn bị thờ cúng tổ tiên tại nhà, tại nghĩa trang, đền, chùa, nhà thờ, họ còn đi thăm hỏi người thân, tặng quà cho nhau và thú vị nhất là tặng tiền lì xì cho trẻ nhỏ.

Thầy cảm thấy những nét tương đồng và khác biệt giữa phong tục đón Tết ở Việt Nam và Mỹ như thế nào?

À, một nét giống nhau mà tôi đều thấy ở Tết của Việt Nam cũng như ở Mỹ là đây là thời điểm để mọi người quây quần bên nhau, cùng tham dự những bữa tiệc và nâng cốc. Còn ở Việt Nam, có những phong tục rất đặc trưng khi đón Tết, như đi thăm người thân. Ở Mỹ, ngày 1/1 năm nay ở Solstice (một địa danh ở Mỹ) luôn luôn là thời gian ý nghĩa vì là thời điểm kỷ niệm 4.000 năm sinh của Chúa Jesu, còn ở Bahai nơi tôi ở, Tết là khoảng thời gian để ăn chay và cầu nguyện. Phong tục có phần khác biệt ở Việt Nam đúng không?

Thầy giáo người Mỹ và những cảm nhận về Tết Việt 3

Trong dịp Tết ở Việt Nam, điều gì làm thầy thấy thú vị nhất?

Tôi thích cái cách mà người Việt Nam quan tâm đến gia đình, bạn bè và người thân trong dịp Tết. Ở Mỹ, họ không đi thăm gia đình và người thân như ở Việt Nam, tôi cảm thấy một mối liên kết rất chặt chẽ giữa người Việt với nhau. Vì vậy, tôi thích Tết ở Việt Nam lắm. Tôi chỉ nghĩa rằng, Tết kéo dài quá lâu (!)

Trong không khí Tết đang gần kề, thầy có muốn nói gì với bạn bè và học trò của thầy ở Việt Nam không?

Tôi yêu Việt Nam, tôi rất nhớ Việt Nam, sự đơn giản, bản chất tốt đẹp, đạo đức của người Việt Nam là những thứ tiền không thể mua được. Nhân dịp năm mới, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với bạn bè và học trò của tôi. Mong được sớm gặp lại Việt Nam vào dịp gần nhất!

Cám ơn thầy đã dành thời gian chia sẻ những điều thú vị này. Chúc thầy sẽ có một cái Tết Việt thật vui vẻ và đầm ấm.