Teen boy đỗ thủ khoa ở 2 trường ĐH "khủng"
Trường Thịnh đứng đầu hàng ngàn học sinh thi vào ĐH Khoa học Tự nhiên (khối A). Sau đó, cậu bạn là một trong 5 thủ khoa ở ĐH Y Dược TP.HCM với 29,5 điểm, đó cũng là điểm số cao nhất của mùa thi 2011.
Cậu học trò chịu khó
Đến thời điểm này, Nguyễn Trường Thịnh vẫn đang hồ hởi với niềm hạnh phúc một lúc đỗ thủ khoa 2 trường ĐH danh tiếng, đó là ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) với 28,5 điểm (khối A), ĐH Y dược TP.HCM với 29,5 điểm (khối B).
Thịnh là một trong những niềm tự hào của lớp 12T, trường THPT Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp). Ngoài việc 12 năm liền là học sinh giỏi, năm lớp 11 còn giành giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi Toán tỉnh Đồng Tháp, cùng năm đó bạn ấy đạt giải khuyến khích Học sinh giỏi Toán Quốc gia. Năm học vừa qua, Thịnh tiếp tục giành giải ba tại kỳ thi Học sinh Toán Quốc gia.
"Các thầy cô đánh giá học lực mình cũng tương đối nên mình không có nhiều áp lực thi cử. Hơn nữa trước khi đi thi, các anh chị khóa trước có nhắn tin chúc mình rất đặc biệt, đó là ngày mai là ngày không có gì để mất, cứ cố gắng làm bài hết sức mình. Với lời chúc này, mình như thấy rằng tất cả các thí sinh đều bằng nhau và tâm lý rất thoải mái khi làm bài" - Trường Thịnh chia sẻ về áp lực của một cậu học trò đi thi đại học.

Thủ khoa Nguyễn Trường Thịnh - thứ 2 tính từ bên trái.
Tuy nhiên, để có tâm lý vững vàng đó, Thịnh cũng có quy tắc học nhất định: "Thời điểm ôn thi, mình đi học thêm rất ít, chủ yếu là tự học ở nhà. Mỗi ngày mình dậy học từ 5h30 sáng và đêm thức muộn nhất là 23h30. Mình đặt ra cho mình là phải giải xong 2 đề (từ trong sách bộ đề hoặc trên mạng) cho mỗi môn. Cứ như vậy cho đến lúc đi thi thì mình nắm chắc các dạng bài tập của các môn Lý, Hóa, Sinh để thi hai khối là A và B".
Riêng Toán thì Thịnh không phải ôn nhiều, bởi đây là niềm đam mê, là "môn ruột". Thịnh không đi chơi, không xem ti vi, bạn ấy thư giãn bằng cách nghe nhạc không lời. Cứ như thế, Thịnh bước vào cuộc thi với kiến thức rất vững vàng.
Thịnh chia sẻ, động lực khiến Thịnh học tốt như vậy chính là gia đình, với ba mẹ, anh Hai, chị Ba thân yêu. Khi Thịnh lên 3 tuổi, ba bị tai nạn và bị liệt nửa người. 6 tháng trời ông bất tỉnh, rồi 1-2 năm sau thì mới ổn định sức khỏe. Thời đó, mẹ Thịnh phải một mình gánh vác việc chăm chồng, nuôi các con. Thương mẹ, Thịnh luôn nỗ lực hết mình trong cuộc sống, học tập.
Cùng đỗ thủ khoa thì phải lựa chọn
Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn, có hơn 500.000 sĩ tử trong cả nước nhận được tin mình không có cơ hội bước chân vào giảng đường đại học, nhưng chàng trai thủ khoa cả hai trường ĐH lớn thì lại gặp khó khăn trong sự lựa chọn.

Trường Thịnh với ba mẹ và anh trai.
Thịnh "yêu Toán" ngay từ hồi tiểu học, khi lần đầu tiên anh trai mua cho em một cuốn sách Toán nâng cao, từ đó về sau, thỉnh thoảng anh trai lại mua sách Toán cho Thịnh, và đến lúc lên THCS thì anh trai dắt Thịnh đi chọn sách.
Vào học cấp 3, Thịnh được thầy chủ nhiệm Nguyễn Trọng Thư truyền lửa. Thịnh thi đỗ vào lớp chuyên Toán của trường THPT Cao Lãnh, thỉnh thoảng nghe thầy kể về những "chiến tích" của các anh chị khóa trên thì rất đỗi tự hào. Tuy nhiên, trong lòng chàng trai trẻ cũng mong muốn rằng mình phải làm gì đó để không thua kém các anh chị đi trước.
Chính vì thế, bên cạnh các giải thưởng Quốc gia ở môn Toán học, Thịnh đăng ký thi vào khoa Toán Tin của ĐH Khoa học Tự nhiên. "Trước đó thì mình nghĩ là sẽ làm giáo viên dạy Toán, nhưng sau đó mình có nghiên cứu thêm thì biết rằng học Toán ra có thể làm trong lĩnh vực áp dụng Toán học và Vật lý trong kỹ thuật, đây là một ngành mới nên mình cũng cảm thấy hứng thú" - Thịnh chia sẻ.
Tuy nhiên, sau khi Thịnh đỗ thủ khoa ĐH Y dược thì dường như quyết định theo ngành nào lại trở nên khó khăn. Bởi ban đầu Thịnh thi vào Y dược là theo ý gia đình, giờ đây cậu thủ khoa thì cả nhà lại càng mong muốn Thịnh sẽ trở thành bác sĩ. Chính vì vậy, đến thời điểm này, Thịnh vẫn chưa có quyết định cuối cùng, nhưng trong tâm, chàng trẻ vẫn hướng về Toán học: "Nếu bỏ Y dược thì cũng hơi tiếc tiếc, nhưng nếu bỏ Toán thì mình sẽ càng tiếc hơn".
Thích truyện của Nguyễn Ngọc Tư, mê gấp giấy origami

Những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè.
Trò chuyện với cậu học trò vùng đất Cao Lãnh, mới thấy rằng đó là một chàng trai có những sở thích "ngồ ngộ" và sự cảm thụ văn học sâu sắc. Từ hồi tiểu học, Trường Thịnh đã rất thích nghệ thuật gấp giấy origami của Nhật Bản. Cậu gấp nhiều đến nỗi mẹ thấy nhà bừa bãi quá nên phải vất đi.
Đến giờ, khi sắp trở thành sinh viên, Thịnh vẫn rất yêu thích môn nghệ thuật này, cậu bạn tỏ ra rất thích thú khi biết được rằng tại TP.HCM, nơi Thịnh sắp đến học sẽ có nhiều hội nhóm và các cuộc giao lưu, triển lãm về gấp giấy origami.
Ngoài gấp giấy, chàng tân thủ khoa còn rất thích đọc sách tản văn, tác giả mà bạn ấy yêu thích chính là nhà văn miền sông nước Nguyễn Ngọc Tư. Chàng trai 18 tuổi, còn rất ngơ ngác về cuộc đời chia sẻ rằng, đọc truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, Thịnh thấy những điều tưởng chừng như rất bình thường trong cuộc sống lại chứa đựng nhiều trắc ẩn.
Cũng vì yêu thích những áng văn đẫm chất Nam bộ của Nguyễn Ngọc Tư mà Thịnh mong muốn rằng, một ngày nào đó không xa mình sẽ đến đất mũi Cà Mau để cảm nhận cuộc sống nơi đây.