Teen 12 trước giờ "vượt vũ môn"

2us, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 27/04/2012
Chia sẻ

Thời gian không còn nhiều, nhưng xem ra không phải teen nào cũng đã sẵn sàng tâm lý cho chuyến vượt vũ môn này. Không hiếm để bắt gặp những suy nghĩ mông lung về cánh cửa đại học của các bạn lớp 12 dẫu ngày thi đã cận kề.

Học vì cái gì nhỉ?

Nghe có vẻ ngớ ngẩn khi hỏi một câu như thế. Nhưng nếu bạn thật sự để tâm, bên cạnh những câu trả lời vì tương lai, vì sở thích, đam mê, vì mình muốn thành đạt… vẫn còn những suy nghĩ vì ba mẹ trông đợi, vì thầy cô kỳ vọng, vì cả nhà kinh doanh nên gia đình mới muốn mình như thế. Và ngược đời, chính những teen học hành giỏi giang, dắt lưng kha khá giải thưởng với cánh cửa đại học rộng mở, lại phần nhiều lơ tơ mơ về ước mơ của chính mình. 

Khi bạn không biết chính bản thân mình muốn gì, thì rõ ràng bạn không thể nào thuyết phục được ai đó tin vào những điều tốt đẹp bạn có thể, cũng như không có mục đích để tiến lên. Rồi từ đó, khi niềm vui học hành của teen bị tước đoạt bởi nhiều lý do, dễ sinh ra tình trạng thất vọng, chán nản, dẫn đến việc kết quả học tập thường khó như mong đợi.

Vì vậy, đừng để cận ngày nộp hồ sơ đăng ký thi mới cuống cuồng lên tìm xem mình thi gì thì hợp, quyết định trong chốc lát dễ dẫn bạn đi loanh quanh những sai lầm. Ngay từ lớp 10, 11, teen nên cố gắng khám phá bản thân mình và tích luỹ cho mình nền tảng kiến thức chắc chắn nhé.

Thụ động với tương lai của mình

Đừng chống chế những câu kiểu như ai cũng có số, cái gì đến sẽ đến, vì thật sự có vô số thứ bạn mong muốn vô cùng nhưng chẳng bao giờ đến. Vì tâm lý thư thả như thế này mà khối teen dù cận ngày thi vẫn học hành lấy lệ, chểnh mảng trong cả học chính, học thêm và chẳng áy náy tẹo nào nếu vứt bừa cặp với bài tập lổn ngổn để cắm đầu vào game. Rồi khi ngày thi càng lúc càng gần, co chân lên chạy không kịp, lại buông tay chán nản vì học bây giờ không kịp nữa. Vậy thì, không chỉ thi đại học, mà thi tốt nghiệp cũng là một thách thức đấy teen ạ!
 
Với suy nghĩ là thời gian còn dài, từ từ học cũng chẳng muộn thì rõ ràng con đường vào cánh cửa đại học của bạn cũng… khá dài đấy. Kiến thức lớp 12 dàn trải và rộng mênh mông, không cố gắng kỳ công đóng thuyền lớn từ bây giờ thì chẳng lẽ bạn nuôi hy vọng vượt đại dương bằng bè gỗ ư?



Học dồn càng nhiều càng tốt

Bạn chắc không còn lạ với những thời khóa biểu học hành kiểu như sáng chính, chiều phụ, tối luyện thi, đêm làm bài tập. Chắc các bạn cũng không ngạc nhiên gì khi nghe có những teen cắm đầu cày cuốc hết kiến thức lớp 12 ngay từ hè năm lớp 11, ngày ngủ 3 tiếng từ sau Tết và đương nhiên quên luôn ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật mặt mũi thế nào rồi.

Học hành như thế cũng chẳng phải là kế sách hay ho, nếu bạn đủ thông thái để ghi nhớ tất cả mọi thứ, thì cũng khó đủ sức khoẻ để tỉnh táo trong giai đoạn thi dầu sôi lửa bỏng. Tình trạng chung của các teen học dồn kiểu này là thường dễ bị cáu gắt, bực bội, đè nén và stress liên tục, chưa kể do học quá nhiều, đặt áp lực cho mình quá cao, dẫn đến khi kết quả không như mong đợi sẽ có cảm giác mất tự tin và thất vọng quá mức.

Do đó, hãy chia lại thời gian biểu cho mình, cân đối giữa học hành với nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý để giữ gìn sức khoẻ cho kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh mình nhé.

Xốc lại tinh thần của mình để có thể sẵn sàng tiến vào kỳ thi thôi nào, đừng để tương lai của mình bị ảnh hưởng bởi những chuyện không đáng nhé!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày