Sốt "xình xịch" ngày thi đầu tiên của sĩ tử 12

Theo
Chia sẻ

Sau những ngày thấp thỏm lo âu, và chăm chỉ "dùi mài kinh sử" thì cuối cùng cũng đến ngày teen 12 nhà ta đến "đấu trường" để chiến đấu rồi!!!

TP. HCM:

Theo ghi nhận của chúng tớ, sáng nay từ 5h30 đã có không ít thí sinh và phụ huynh tập trung trước cổng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong để chờ đến giờ vào trường. Được biết đây phần đa là những bạn nhà xa ở tít tắp như quận 7 và quận Bình Thạnh,... tranh thủ đến trường thi sớm để tránh kẹt xe này nọ.

Tranh thủ tâm sự với cô Bích Lệ là phụ huynh bạn Cẩm Nhung ở quận Bình Thạnh cho biết tình hình buổi tối ngày hôm qua của Nhung bạn ấy đã bị lo lắng tột độ, dẫn đến tình trạng mất ngủ và không thể học thêm bài, nên sáng nay Nhung muốn cô dắt đến trường thi thật sớm để không bị lo lắng nữa. Bây giờ thì Nhung đã đỡ hơn nhờ có sự động viên của bà ngoại ở nhà, và cô Lệ chỉ hy vọng khi ngồi trong phòng chờ phát đề Nhung sẽ giữ được bình tĩnh như lúc sáng.








Các bạn tranh thủ xem lại thể lệ cũng như các quy định trong phòng thi









Ai cũng toát lên sự mệt mỏi và lo lắng cả 









Cô bạn này đang tranh thủ "gặm" chút bánh mì dằn bụng cùng sự động viên của mẹ trước khi vào phòng thi



Bạn này hình như đã học bài suốt quãng đường từ nhà đến trường luôn ấy.





Tại trường thi cũng nhờ có các chú cảnh sát nên mới tránh được hiện tượng ùn tắc giao thông và cảnh phụ huynh đứng "xếp hàng" trước cổng trường í

Đúng 7h00 sáng thì cổng trường đóng toàn bộ để bắt đầu tiến hành cho thí sinh lên phòng thi và phát đề. Tại trường thi Lê Hồng Phong sáng nay không hề có bất cứ trường hợp đi trễ nào, thay vào đó vẫn còn khá nhiều bạn quên mang vật dụng cá nhân, thậm chí là phiếu báo danh là thứ quan trọng nhất cũng còn 2 bạn lúc gần hơn 6h20 mà vẫn lóng ngóng đợi người nhà mang đến. Nhưng năm nay như thế cũng đã có sự tiến bộ rồi đấy.



Đúng 7h00 cổng trường đóng lại, và các thí sinh tranh thủ vào trường thi



Đồng thời xe phát đề cũng vừa đến giao đề tại trường thi

Đúng 7h30 là thời gian bắt đầu thi môn Ngữ Văn đầu tiên với thời lượng 150 phút, tức là đúng 10h00 sẽ kết thúc giờ làm bài. Bây giờ đề khó hay dễ đều tùy thuộc vào cách học và sự chăm chỉ suốt 12 năm học của teen nhà mình. Nhưng dù sao cũng chúc các bạn làm bài thật tốt cho môn thi đầu tiên này nhá!!



Cũng như mọi năm, không ít phụ huynh do lo lắng nên lúc nào cũng túc trực ở trước cổng trường đợi con





Các bố cũng lo lắng không kém gì các mẹ nhé, rồi tranh thủ "tâm sự" nhau nghe về chuyện các con của mình qua mấy ngày ôn thi 







Hà Nội

Tại hội đồng thi THPT Lê Quý Đôn:

Môn thi đầu tiên bắt đầu lúc 7h30 nhưng ngay từ 6h nhiều thí sinh đã có mặt tại trường tranh thủ ôn tập, trao đổi bài trước khi thi môn Văn. Là ngày thi đầu tiên nên các bạn thí sinh vẫn tỏ ra cực kì thoải mái và sung sức, một phần do thời tiết Hà Nội khá mát mẻ, ủng hộ các teen lớp 12 tham gia môn thi đầu tiên. Bắt đầu từ 7h, các bạn thí sinh theo hiệu lệnh của hội đồng thi bắt đầu vào phòng thi để chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên sẽ kéo dài 150 phút. Hãy cùng chúc cho các thí sinh của chúng ta một buổi thi thật hiệu quả nào!




Ngay từ 6h30, các thí sinh tại hội đồng thi trường THPT Lê Quý Đôn đã tập trung khá đông đủ.




Hiếm hoi có những thí sinh hớt hải đến trường thi.




Tranh thủ ôn lại những chi tiết cuối cùng trước môn thi đầu tiên.


Chuẩn bị nước uống cho một bài thi dài .


Đúng 7h, các bạn thí sinh bắt đầu lên phòng thi .


Cổng trường thi được đóng lại.




Các thầy cô coi thi bắt đầu đánh dấu bàn thi và chuẩn bị đề.


Có gương mặt khá căng thẳng chuẩn bị dụng cụ đem vào phòng thi.


Những bạn thí sinh cùng phòng thi với bạn bè lại tỏ ra khá thoải mái.


Đúng 7h30', các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên.




Các bác phụ huynh luôn là người lo lắng nhất cho con em mình luôn túc trực ngoài hội đồng thi

Tại hội đồng thi THPT Nguyễn Trãi

Đến muộn và quên chứng minh thư, câu chuyện muôn thủa của học sinh nhà mình. 6h30 trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi Hà Nội, sau khi các bạn thí sinh tham gia kì thi tốt nghiệp cấp 3 đã vào sân trường tập trung ngay ngắn thì ngay bên ngoài, cha mẹ vẫn nán lại chưa chịu về phòng khi con quên đồ dùng, hoặc chứng minh thư. Năm nào cũng vậy, hội đồng thi nào cũng có ít nhất một vài trường hợp bỏ quên chứng minh thư ở nhà. Năm nay tại hội đồng thi Nguyễn Trãi, có những trường hợp phụ huynh phải về nhà lấy chứng minh thư cho con, hoặc chị gái chạy hộc tốc vào trường gửi bảo vệ chứng minh thư cho em trai đi thi. Teens nhà mình đểnh đoảng quá nên làm khổ cả người thân đấy!


Hội đồng thi THPT Nguyễn Trãi đóng cửa từ khá sớm...










... khiến những thí sinh đến hội đồng thi hơi muộn một chút cuống cuồng vào phòng thi.




Và nhiều bạn thí sinh vội vàng quên cả những giấy tờ quan trọng


Hay phải lo lắng chờ bác bảo vệ mở cửa




Nhiều bác phụ huynh vẫn nán lại đề phòng trường hợp con em mình để quên giấy tờ vào phòng thi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày