Sinh viên “vật vã” rời thành phố về quê ăn Tết

Quỳnh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 10:08 04/02/2016

Không khí Tết đang cận kề, hầu hết chúng ta đều hướng về gia đình và mong muốn trở về với gia đình càng sớm càng tốt. Nhưng con đường về quê ăn Tết với các bạn sinh viên cũng khá gian nan, vất vả.

Tắc đường toàn thành phố

Giáp Tết, mọi người ai nấy đều bận rộn những công việc cuối năm hoặc đi mua sắm đồ đạc dành cho ngày Tết nên dễ dàng có thể hiểu được mọi ngả đường lúc nào cũng chật kín người cả giờ thấp điểm lẫn cao điểm. Nhiều bạn sinh viên cũng dở khóc dở cười khi bị lỡ chuyến xe về Tết do...tắc đường. Minh Trang (quê Nam Định) chia sẻ : "Xe về quê mình tại bến Mỹ Đình một ngày chỉ có 2 chuyến, sáng hôm đó, vì lo tắc đường mình đã đi sớm nửa tiếng so với ngày thường nhưng không ăn thua, khi ra đến bến thì xe đã đi rồi, đành quay về chờ chuyến chiều."

Sinh viên “vật vã” rời thành phố về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Hải Nam (sinh viên Đại học Mỏ) phàn nàn : " Quê mình ở Nghệ An, 1 năm mình chỉ thu xếp về quê được 2 lần, giáp Tết rồi, nóng lòng muốn về lắm mà đường ra bến xe bị tắc thường xuyên, các bác xe ôm cũng nhân dịp này để hét giá lên gấp bội. Mất tiền nhiều hơn cũng không tiếc, nhưng mà độ này đường đông và tắc quá, mình phải mất hơn 1 tiếng mới ra được bến, trong khi ngày thường chỉ 15-20 phút."

Chen chân trên những chuyến xe Tết "bão táp"

Nắm bắt được nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và đặc biệt là các bạn sinh viên thời điểm giáp Tết, các nhà xe đã bố trí tăng chuyến xe vào ngày này. Tuy nhiên, do cầu vượt cung nên hầu hết các hành khách đều phải chịu cảnh chen chân, chen ghế trên những chuyến đi dài.

Thu Hằng (quê Nam Định) cho biết : "Nếu như ngày thường tuyến xe về quê mình là 70 ngàn/khách, thì những ngày giáp Tết và sau Tết giá tăng liên tục, khoảng 120 ngàn đến 200 ngàn/khách cũng có. Còn nếu xe đón khách dọc đường thì giá nào cũng có. Đắt vậy nhưng mọi người đều ngậm ngùi để về quê cho nhanh, với cả, cả năm người ta mới có một dịp làm ăn như vậy."

Sinh viên “vật vã” rời thành phố về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Nam (Sinh viên Đại học Bách Khoa – quê Thanh Hóa) chia sẻ : "Xe về Tết bắt khách dọc đường liên tục, mình đã cùng chia sẻ một ghế ngồi với một bạn trai cùng quê, nhưng chỗ ngồi khá chật, thế là thay phiên nhau, đứa đứng, đứa ngồi. Tuy sức trai tráng nhưng kết thúc hành trình mình cũng mệt lả. Đến nửa đường thì xe đỗ lại để cho khách hàng ăn cơm và đi vệ sinh. Xuất cơm không nước, không canh mà đòi những 50 ngàn. Thực sự là mình cảm thấy rất mệt và ám ảnh."

Quỳnh Như (quê Quảng Trị) đã may mắn đặt được vé xe khách chất lượng cao từ đầu tháng nên không bị ép giá. Tuy nhiên, đến ngày nghỉ về quê, cô nàng không khỏi "bàng hoàng" khi phải chia sẻ vé giường nằm với một hành khách nữ khác. "Xe đông và ngột ngạt lắm, 2 khách năm chung giường, vẫn còn người nằm la liệt ở dưới hành lang giữa xe. Mình nằm mệt mà không dám ngủ, thấp thỏm lo bị mất trộm dù trên người không có nhiều tài sản quý giá."

Xe đông, đường tắc đã trở thành một câu chuyện thường ngày trong những ngày giáp Tết. Để tránh tình trạng này, các bạn sinh viên nên đặt vé sớm tại các nhà xe uy tín từ trước Tết 2 tuần đến 1 tháng, hãy chịu khó dậy sớm, đi sớm để chủ động hơn về thời gian và cẩn trọng với đồ đạc, tài sản của mình khi đi trên xe nhé!