Quốc Học Huế nhuộm hồng sắc điệp anh đào

Bài: Khánh Trang ; Ảnh: Chí Long, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 08/03/2012

Một mảng trời nhuộm hồng sắc hoa điệp anh đào, loài hoa từ lâu đã trở thành một nét đặc trưng, một thứ gì đó như là “tâm hồn của Quốc Học".

Khi rời xa mái trường cấp ba một thời gắn bó, điều bạn nhớ nhất là gì? Là những giờ ra chơi ồn ào, náo nhiệt, là dáng lưng thầy khom khom trên bục giảng, là tô bánh canh nghi ngút khói trong canteen? Là tất cả, chắc chắn rồi. Nhưng với tớ và nhiều người khác nữa, cái thứ in đậm trong tâm trí chúng tớ ngày xa trường sẽ là một mảng trời nhuộm hồng sắc điệp anh đào, loài hoa từ lâu đã trở thành một nét đặc trưng, một thứ gì đó như là “tâm hồn của Quốc Học”.




Những cánh hoa anh đào khiến học sinh luôn nhớ về mái trường của mình.

Những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3, sân trường Quốc Học lại rợp một tầng mây hồng kết bằng những đóa điệp anh đào. Với vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa này, không khó hiểu khi nó nhận được sự yêu mến của tất cả bọn học sinh chúng tớ. Khỏi phải nói, vẻ đẹp của ngôi trường cổ kính này đã trở thành niềm tự hào của bao thế hệ học sinh và điệp anh đào đã tô thêm cho vẻ đẹp đó một tầng sương màu hồng đầy lãng mạn và ngọt ngào. 






Một góc sân nhỏ với nhiều kỉ niệm đẹp.

Những ngày này, chúng tớ dường như không hẹn mà cùng đến trường sớm hơn một chút để được tận hưởng khung cảnh thần tiên lãng mạn mỗi năm chỉ có một lần này. Giờ ra chơi, sân trường cũng đông hơn hẳn. Cửa sổ, hành lang các lớp cũng đông người hơn. Vì một lẽ, đã từ lâu, mùa hoa điệp anh đào đã trở thành khoảng thời gian đặc biệt của năm học mà mỗi đứa học sinh chúng tớ đều trông đợi, chờ đón. Cảnh phổ biến nhất trên sân trường là những nhóm học sinh tụm năm tụm ba "pose" hình cực kì nhắng nhít. Cũng vì vậy, khi lên Facebook thấy tràn ngập một màu hồng của hoa điệp anh đào, ai ai cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong cái mùa đẹp nhất này. Facebook của các anh chị cựu học sinh thì đều mang một màu sắc hoài niệm với những status như: “Nhớ quá mùa điệp anh đào ngày xưa, giá như có thể trở về dù chỉ là trong khoảnh khắc”.





 
Trường Quốc Học những ngày này rất yên lặng và ngợp hương hoa.


Đây cũng là thời điểm trường Quốc Học đẹp nhất dành cho các bạn học sinh thích chụp ảnh 




Anh đào còn ở trên cành



Là mùa điệp anh đào cuối cùng dưới mài trường thân yêu, những ngày này càng trở nên quý giá với những đứa học sinh lớp 12 như tớ. Có đứa thì tranh thủ chụp thật nhiều ảnh kỉ niệm, có đứa chỉ ngắm nhìn thật chăm chú như để khắc sâu vào tim mình, cũng có đứa chọn cách nắm tay những đứa bạn thân của mình đi dưới hàng điệp anh đào rợp bóng. Ai cũng muốn níu giữ từng giây phút dưới mái trường này, dưới hàng cây này. 

Cảm ơn điệp anh đào vì đã làm cho kỉ niệm tuổi học trò của bọn học sinh chúng tớ đẹp đẽ và rực rỡ khó quên đến thế. 



Một chút hương lạ ở khoảng sân quen thuộc