Nụ cười và nước mắt của HS Mạc Đĩnh Chi trong ngày chia tay

K.T; Ảnh: Benz, Theo Trí Thức Trẻ 14:53 24/05/2015

Dẫu biết chia tay là điều dĩ nhiên và không sớm thì muộn. Thậm chí có những bạn từng bảo rằng, tạm biệt rồi thì vẫn có thể gặp nhau đấy thôi nên việc gì phải khóc!? Nhưng đến lúc thật sự chia tay nhau thì lại không thể cầm lòng được.

Vào những ngày cuối cùng của năm học thế này luôn là khoảng thời gian khiến lòng ta cảm thấy bồi hồi, xúc động và không nỡ khi nghĩ đến cảnh phải xa rời mái trường, thầy cô và bạn bè. Dẫu biết đó là điều dĩ nhiên và không sớm thì muộn. Thậm chí có những bạn từng bảo rằng, tạm biệt rồi thì vẫn có thể gặp nhau đấy thôi nên việc gì phải khóc!? Nhưng đến lúc thật sự phải chia tay nhau thì lại không thể cầm lòng được. Bởi lúc này đây, bạn chợt nghĩ đến công sức học hành bao nhiêu năm qua của mình, sự tận tình và dìu dắt của thầy cô, luyến tiếc cái cảm giác thân thiết, lúc điên lúc khùng của lũ bạn, và trên hết là nỗi vất vả của bố mẹ đã giúp mình được cắp sách đến trường suốt 12 năm. Chính những cảm xúc ấy đã khiến các bạn học sinh không thể cầm được nước mắt của mình.

Và sáng nay (24/05), các bạn học sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi quận 6 đã thật sự cảm nhận được những điều xúc động và đẹp như thế. Những giọt nước mắt thay cho lời cám ơn, những nụ cười thay cho lời chúc và tạm biệt của các bạn đã khiến toàn bộ thầy cô lẫn phụ huynh có mặt tại buổi lễ Tri ân cũng không thể không xúc động.

Những chiếc áo lưu bút thế này vẫn luôn là thứ không thể thiếu trong ngày chia tay.





Những lời chúc và cám ơn các bạn dành tặng cho nhau.









Trong khoảnh khắc nói lời cám ơn đến bố mẹ, thầy cô đã lấy đi rất nhiều nước mắt của những người có mặt tại buổi lễ.



Đến cả các bạn nam cũng không thể kềm nén được cảm xúc của mình.



Cái nắm tay thật chặt trong khoảnh khắc tạm biệt đời học sinh.





Đây có thể xem là những hình ảnh đẹp và quý giá nhất trong 12 năm cắp sách đến trường của đời học sinh.



Chẳng có món quà nào hạnh phúc bằng những cái ôm thay cho lời cám ơn đến bố mẹ.