Những cái Tết ấm nơi xóm trọ

Quỳnh Trang, Theo Pháp luật xã hội 00:00 06/02/2014

Tết đến, nhiều sinh viên háo hức, vui mừng được trở về sum họp cùng gia đình. Nhưng vẫn có những xóm trọ, những bạn sinh viên không thể trở về quê đã cùng nhau đón một cái Tết đầm ấm bên nhau.

Tết nơi xóm trọ nghèo 

Tết với nhiều người sẽ là niềm vui sum vầy, quây quần bên nồi bánh chưng, bên mâm cơm ngày Tết, với mùi khói nhang và niềm vui lan tỏa. Nhưng với một số bạn sinh viên, vì không có điều kiện trở về quê ăn Tết, nên các bạn tự tổ chức ngày Tết bên nhau. Tất cả cùng quây quần bên nhau như một gia đình nhỏ mong làm vơi đi nỗi nhớ gia đình trong lòng.

Quê ở Sơn La, học tập tại Sài Gòn đã 2 năm, Trung Hiếu (sinh viên ĐH Tài Chính Ngân Hàng TP.HCM) không có điều kiện để về quê ăn Tết. Năm nay sẽ là năm thứ 3 cậu bạn ăn Tết ở Sài Gòn. Hiếu tâm sự: “Ngày mới vào đây, chưa quen ai, đón cái Tết một mình, mình thường ngủ, hoặc chơi game, gọi điện cho mẹ xong lại rơi nước mắt. Tết năm nay, xóm trọ mình cũng có thêm 3 bạn không về quê nên mình cũng bớt buồn và tủi thân.”

Tết của xóm trọ nghèo không được đầy đủ như ở quê nhưng cũng vui và ấm áp tình người. 

“Chúng mình cũng đi chợ vào hôm 30, mua thịt gà, thịt bò, rau quả và bánh chưng để ăn vào 3 ngày Tết. Sau khi “ăn Tết” bọn mình rủ nhau chơi game, chơi bài, hoặc ra phố chơi, Sài Gòn vào dịp Tết khác lắm!”

Những cái Tết ấm nơi xóm trọ  1

Tết với nhiều bạn sinh viên lại là thời điểm có thể kiếm nhiều tiền hơn nhờ các việc làm thời vụ. Những công việc như bán hàng Tết, phục vụ ở quán cà phê hay quán ăn đều trả lương rất cao vào những dịp này. Các bạn trong xóm trọ, cùng ở lại Tết lại quây quần bên nhau, cùng nấu những mâm “cỗ”, cùng kể chuyện và sẻ chia những nỗi nhớ nhà. 

Duyên (sinh viên ĐH Công nghiệp HN) không về quê trong dịp Tết mà ở lại làm cho một siêu thị ở gần trường với lương 400-500 ngàn một ngày.

“Mình quê ở Lạng Sơn, Tết này, mình ở lại làm thêm, mình định ra Tết mới trở về quê thăm gia đình. Xóm trọ mình có 6-7 bạn cũng ở lại dịp Tết để đi làm, buồn có, tủi thân có, nhưng biết làm sao được. Dịp Tết này, nếu có thời gian nghỉ, chúng mình sẽ quây quần bên nhau, nấu những món ngon, cùng ở bên nhau và để làm vơi đi nỗi nhớ nhà.”

Tết xa quê và những ước mơ từ xóm trọ nghèo

Xa quê trong dịp Tết, khi mà hầu hết các bạn sinh viên đều trở về nhà sum họp cùng gia đình. Các bạn sinh viên đã quây quần bên nhau để đón cái Tết bớt lạnh lẽo. Nhiều bạn sinh viên đã lấy những cái Tết xa quê này làm động lực để nỗ lực học tập và làm việc tốt hơn.

Trung Hiếu – cậu sinh viên đi học xa nhà đã nhiều kỳ nhận được học bổng của nhà trường, không những thế, Hiếu còn đi làm thêm để kiếm tiền tự trang trải cuộc sống và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Cậu tâm sự: “Tết xa quê, mình buồn và nhớ nhà lắm. Càng nhớ nhà, mình càng nỗ lực học tập và làm việc để giúp đỡ gia đình. Hơn nữa, ở cùng mình cũng có những anh em xa quê nên nỗi buồn cũng vơi bớt. Mình đang để dành tiền, biết đâu có thể đủ tiền để về quê vào dịp Tết năm sau.”

Duyên và các bạn cũng có chung dự định: “Ra Tết mình và các bạn sẽ thu xếp để về quê thăm gia đình, mình đang cố gắng làm việc tốt để có đủ tiền mua quà cho ông bà, bố mẹ và mừng tuổi cho em.”

Những cái Tết xa quê, buồn có, tủi thân có, nhưng nhiều bạn sinh viên đã biến những nỗi buồn đó thành động lực để học tập và làm việc. Trong những xóm trọ nghèo nàn và lụp xụp, những bữa cơm Tết đạm bạc vẫn thắp lên trong lòng những cô cậu sinh viên một cái Tết ấm tình người.