Môn Hóa “nhẹ” hơn, teen thở phào khép lại đợt thi đầu tiên

Nami, Quỳnh Anh, Theo 10:31 05/07/2010

Phải chật vật với hai môn toán và lý nên trong buổi thi hóa ngày hôm nay, nhiều teen không tránh khỏi lo lắng, hồi hộp. 90 phút thi cuối thực sự mang tính quyết định đối với nhiều bạn.

Hà Nội:

Tại điểm thi ĐH Sư PhạmĐH Quốc Gia, tình hình vẫn nặng nề không kém hai buổi thi trước.  Nhiều teen ra ngoài với vẻ mặt lo lắng. Hoặc có làm tốt thì cũng ít bạn tỏ ra vui vẻ, phấn khởi. Bạn Nguyễn Thị Giang- Nam Định cho biết:

“Đề không “khủng” như toán và lý nhưng mình cũng phải làm khá chật vật. Nhưng giờ thì ổn rồi, mình chắc chắn được khoảng 70%.”

Còn bạn Nguyễn Văn Tâm- thi vào ĐH Sư Phạm thì: “Toán làm tạm được, Lý “bê xê lết”, mình chỉ còn biết hi vọng vào hóa. Rất may đề không “quái” như hai môn đã qua”Tâm cũng nói thêm, đề hóa năm nay nhẹ hơn là so với hai môn vừa thi, còn so với mọi năm thì không hề đơn giản hơn. Phần lý thuyết móc nối với nhau, các câu hỏi chọn đáp án đúng khiến bạn như bị đưa vào mê cung. Còn các câu hỏi tính toán bạn phải dành thời gian hay vào đề để thử lại nhiều lần.













Một số teen thì chỉ có thể khẳng định mình làm được…  hết chứ không dự đoán đúng được khoảng bao nhiêu phần trăm: “Mình khoanh đủ cả sáu mươi câu”Hoàng Thị HươngHà Nam cho biết.

Một số bạn đành phó thác cho may rủi, “khoanh bừa bằng cảm tính”. Cá biệt có một teen tại điểm thi ĐH Quốc Gia kể lại bạn ấy đã… ngủ quên lúc nào không biết, chỉ tỉnh lại lúc có tiếng trống báo sắp hết giờ. “Mình khoanh vội cho… kín, chứ không biết đúng hay sai nữa” bạn nữ này buồn rầu cho hay.










Các bậc phụ huynh vẫn ngồi chờ các thí sinh dù thời tiết có như thế nào.

Trong khi các teen khối A dồn nhiều hi vọng vào môn hóa thì những bạn thi khối D, nhưng vẫn thi thêm khối A để “trải nghiệm”  lại đơn giản coi hóa là thử nghiệm cuối cùng trong đợt thi thứ hai: “Mình vốn yếu môn hóa, thi khối A cũng chỉ là thi cho vui nên mình làm thong thả. Vẫn tô đủ 60 đáp án”Mạnh HùngTHPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thật thà nói.

Bạn Đặng Thị Quỳnh, thí sinh ra sớm nhất của điểm thi ĐH Sư Phạm cười nói: “Mình thi khối A chỉ là phụ  thôi. Môn hóa học cũng kém nên … chịu chẳng biết đúng sai thế nào. Nhiều câu mình tình toán linh tinh, chọn đáp án nào có số… đẹp nhất làm kết quả”.

Bên ngoài phòng thi, không khí cứ nóng lên từng phút. Cùng với cái nắng đến cháy da, các bậc phụ huynh vẫn ngong ngóng chờ con. Nhiều bạn sau buổi thi hóa là đi thẳng ra bến xe về quê. “Về để còn chuẩn bị cho đợt thi sau. Khối A mình làm không tốt lắm nên phải cố dồn sức cho khối B vậy.”Phạm Văn Lưu chia sẻ.

Kết thúc những ngày thi đầy vất vả, dù sao nhiều teen cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. 

Hồ Chí Minh:

Đề thi Hóa sáng nay đã làm nhiều thí sinh tại TPHCM vui mừng và hớn hở. Hai môn Toán và Lý ở ngày thi đầu tiên đã khiến hầu hết các thí sinh tỏ ra hoang mang vô cùng, và rất sợ ảnh hưởng đến môn thi Hóa sáng nay. Tuy nhiên, đúng 9h tại địa điểm thi trường Sư Phạm TPHCM, một tốp thí sinh bước ra cổng chính đầu tiên đều tỏ ra vui mừng, và hài lòng. Không ít phụ huynh đứng ngoài cổng vừa lo, vừa nhẹ cả lòng.

Trao đổi với bạn Bùi Mẫn Thái Nguyên từ Đà Lạt đến bạn cho biết: "Đề Hóa lần này nói chung khó và dễ ngang nhau, nhưng những câu khó không phải loại câu mánh, hay hóc búa, nói chung nếu có thêm thời gian và tập trung sẽ có thể giải được hơn 90% của câu hỏi đó. Bạn nào bình tĩnh thì mình nghĩ sẽ giải được và có thể hình dung được đáp án, còn bạn nào mà mất bình tĩnh thì thua luôn..."

Một bạn thí sinh tên Nguyễn Thị TìnhBình Thuận khóc nức nở khi vừa bước ra khỏi trường thi. Khi được chúng tớ hỏi nguyên nhân thì bạn ấy lại khóc nhiều hơn và kể rằng: "Hôm nay mình làm bài tốt lắm nhưng đi ra thì không thấy mẹ, mình cảm thấy buồn. Mấy ngày trước mẹ đứng đợi ngoài này mấy tiếng đồng hồ nên hôm nay bảo mẹ ở nhà cho khỏe. Nhưng cũng không ngờ là mình làm bài rất tốt, thấy mấy bạn ai cũng có mẹ đến đón và hỏi thăm mình cảm thấy tủi."

Ở ngày thi đầu tiên, các hình thức trao đổi, và bán đáp án đề thi đã diễn ra rất nhiều, cũng tại địa điểm trường Sư Phạm, hơn chục phụ huynh chạy nháo nhác, hỏi thăm khắp nơi xem "có ai bán thì mua về đưa cho con nó giải để nhắm coi mình được bao nhiêu điểm". Nhưng một bạn học sinh đã bán hết đành nói với bác phụ huynh là: "có gì chiều nay bác đến đây lúc 2h, cháu đi về hỏi xem còn thì cháu bán, giá 20k một tờ nhé" - cuộc đối thoại của một bác phụ huynh muốn mua đáp án bài thi.


Bạn này là người ra đầu tiên với nét mặt rất vui vẻ đã khiến rất nhiều
 phụ huynh để ý và kéo lại hỏi han tình hình thi bên trong.


Ai cũng rất rạng rỡ trong đề thi Hóa hôm nay.
















Lực lượng an ninh, trật tự được đánh giá rất tốt ở năm nay.
Khiến các bạn thí sinh có thể an tâm khi bước chân ra khỏi trường thi.