Việt Nam không chỉ giúp các bạn biết
cách lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, làm quen với công
nghệ mà sau khi học lớp học này còn giúp ích cho các bạn biết cảm thụ
nghệ thuật, nhìn cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau.
Dưới sự dẫn dắt của Giảng viên – Nhiếp ảnh gia Ngô Xuân Phú, với chủ đề
“Hà Nội góc nhìn trẻ” nhằm hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long những
tác phẩm đầu tay của các bạn sinh viên lớp học nhiếp ảnh đã ra đời. Hãy
cùng xem và lắng nghe những trải nghiệm của các bạn sinh viên Đại học
Griggs trong lần đầu bấm máy.
Bức ảnh “Trống Hội”- Tác giả Lê Minh Tâm - Sinh viên lớp Gabba 04
Từng nhịp trống vang mừng ngày đại tiệc 1.000 năm tuổi, nghe thật khỏe
khoắn, mạnh mẽ như tinh thần và tình yêu của những người trẻ hiện đại
dành cho mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Bức ảnh “Kí ức tuổi thơ” – Tác giả Nguyễn Hoài Linh Đan – Sinh viên lớp Gabba 04
Ký ức trong tôi là một Hà Nội mộng mơ và kiêu hãnh khi ngắm Hồ Tây thơ
mộng mỗi buổi chiều tà. Yêu lắm một Hà Nội đẹp mà dung dị, hiền hòa.
Bức ảnh “Khoảng không Hà Nội”-Tác giả Nguyễn Bá Phú – Sinh viên lớp Gabba 04
Bỗng dưng tôi "bắt được" góc ảnh khoảng không tại một khu tập thể ở Hà
Nội. Không gian chật hẹp khiến mọi người phải tận dụng tất cả khoảng
không cho những nhu cầu của cuộc sống.
Bức ảnh “Góc Hà Nội” – Tác giả Bùi Đức Hiếu – Sinh viên lớp Gabba 04
Cả những gánh hàng rong, những tiếng rao cũng đều mang cho Hà Nội những âm, sắc và thanh rất riêng.
Bức ảnh “Người lưu giữ kỉ niệm”–Tác giả Lê Hồng Ngọc – Sinh viên lớp Gabba 04
Những “nhiếp ảnh gia” không chuyên đến tuổi về chiều cũng "gấp gáp" lưu giữ những khoảnh khắc muôn màu của cuộc sống Hà Nội.
Bức ảnh” Đêm Hà Nội” – Tác giả Bùi Đức Hiếu – Sinh viên lớp Gabba 04
Vũ khúc sắc mầu của phương tiện hiện đại trong đêm - gia vị khiến cho "món ăn mang tên Hà Nội" thêm giàu thanh, sắc.