Kì thi tốt nghiệp THPT: Những hình ảnh đầu tiên của buổi thi Văn

Kiên Trần - Duy Anh - Minh Minh, Theo 07:39 02/06/2010

Cơn mưa lớn từ đêm qua và kéo dài lất phất đến tận sáng nay đã giúp các teen 12 Hà Nội đi thi môn đầu tiên - môn Văn trong thời tiết rất mát mẻ. Trái lại, Sài Gòn vẫn nắng nóng gay gắt.

Sáng nay 2/6, hơn 1 triệu teen trong cả nước đã bắt đầu tham dự thi tốt nghiệp THPT 2010. Kì thi năm nay, các bạn phải thi 6 môn Ngữ văn, Hóa học, Địa lý, Lịch sử, Toán, Ngoại ngữ, Vật lý. Trong đó, môn Ngoại ngữ và Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm.

Tại hội đồng thi THPT Chu Văn An và THPT Ams:
Ba trường Hà Nội-Ams, Chuyên ngữ, Chu Văn An cùng thi trong 3 hội đồng này.

Có thể vì cả ba trường trên đều là những trường có tiếng, sức học của học sinh rất tốt nên tâm lý của những sĩ tử đi thi không bị quá căng thằng. Cộng thêm thời tiết siêu mát mẻ, khác hẳn cái oi bức ngột ngạt hôm qua nên các bạn thí sinh lại càng thoải mái.

Cùng xem qua một số hình ảnh đầu tiên của buổi thi này nhé!

Tại hội đồng Chu Văn An:


Còn rất sớm, nhưng cổng trường THPT Chu Văn An đã đông nghịt phụ huynh đưa con em đi thi.


Một Amser tranh thủ nghe bố dặn dò, đồng thời kiểm tra lại dụng cụ học tập trong balô.


Điện thoại là thứ tối kị không được mang vào phòng thi, các bạn chọn cách gửi lại cho người nhà.


Tranh thủ nhìn lại sách vở lần cuối cho chắc...




.... và nghe bố mẹ dặn dò


Một bác phụ huynh của một ban học trường Chuyên ngữ chia sẻ:
 " Tuy con chú đã vào trong trường rồi, nhưng chú cứ đứng đây đợi trống vào phòng thi rồi về cho đảm bảo, nhỡ đâu em lại quên cái gì thì sao!"


Ngắm con em xếp hàng chào cờ qua cửa sắt nhà trường


Che ô đội nón nói chuyện


... và mặc cả áo mưa


Lực lượng công an làm việc hết sức nghiêm túc


Bố mẹ các bạn đi thi chỉ được đỗ xe trong phần đường cổng trường
 để tránh gây cản trở giao thông cho đoạn đường Thụy Khuê nổi tiếng hay ùn tắc.

Tại hội đồng THPT Ams:






Hầu như teen nào cũng được bố mẹ đích thân chở đi thi

Nhưng cũng có một số bạn tự đạp xe đi thi thế này

Một vài trường hợp tới trường thi khá muộn. Teen nhà mình nên căn thời gian để đến sớm một chút nhé. Vừa có thời gian nghỉ ngơi một chút trước giờ thi, lại không bị cuống, càng làm tâm lí căng thẳng.




Bố mẹ ngóng theo con vào trong

Và sẽ chờ con đủ 3 tiếng của môn thi

Thành Phố Hồ Chí Minh - Hội đồng thi trường Marie Curie:

Trái ngược với sự mát mẻ của miền Bắc, các teen miền Nam bước vào kì thi vẫn trong cái nắng nóng gay gắt. Tâm trạng chung của đa số teen 12 ở Hồ Chí Minh khá thoải mái, bởi lẽ các bạn í cho rằng đây chỉ là kỳ thi tốt nghiệp, chỉ cần học bài chăm chỉ thì sẽ làm bài thi được tốt.

Vẫn như những năm ngoái, bố mẹ luôn là người lo lắng cho các sĩ tử nhất. Mặc dù teen 12 đã bước vào phòng thi gần 1 tiếng đồng hồ nhưng các bậc phụ huynh vẫn đứng trước cổng trường mong ngóng, chờ tin. Và có vẻ cũng chẳng ai định về, mà sẽ đội nắng nóng để chờ con em mình.









Bạn teen này được bố lo lắng chở đi thi nè. 








Thời tiết Sài Gòn khá nóng và nắng, nhưng các bậc phụ huynh vẫn quyết định chờ teen mình trước cổng trường. 

Mong rằng tất cả các sĩ tử sẽ đều hoàn thành phần thi đầu tiên này một cách tốt đẹp nhé! 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày