Đòi 10 triệu USD bồi thường vì con bị cướp mất "đời trai"

trangdo, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 19/10/2012

Vụ bê bối tình dục giữa cô giáo Erin Sayar và nam học sinh tại trường cấp 3 James Madison, Mỹ đang gây xôn xao dư luận.

Erin Sayar, 36 tuổi, giáo viên trường cấp 3 James Madison, Brooklyn, New York, Hoa Kỳ  đã bị khởi kiện vì có quan hệ bất chính với nam học sinh 16 tuổi của mình.

Đòi 10 triệu USD bồi thường vì con bị cướp mất "đời trai"

Cô giáo Erin Sayar, 36 tuổi, đang bị khởi kiện vì quan hệ tình dục với nam học sinh của mình.

Mẹ của nam sinh Kevin Eng, bà Maureen Eng đã thông báo trước đó là bà sẽ đòi 10 triệu USD bồi thường thiệt hại vì “con trai Kevin của bà đã bị cô giáo cướp mất tuổi thơ.”

Bà đã xác định được danh tính “kẻ dụ dỗ” con trai mình là cô Erin Sayar, giáo viên tiếng Anh tại ngôi trường nhiều tai tiếng. Cho tới ngày 16 tháng 10, 2011, cô giáo Sayer và Kevin đã quan hệ với nhau 8 lần.

Đòi 10 triệu USD bồi thường vì con bị cướp mất "đời trai"

 Ngôi trường cấp 3 James Madison, Hoa Kỳ nhiều tai tiếng.

Bà mẹ Maureen Eng tranh cãi tại tòa rằng “Cô Sayar đã lạm dụng quyền lực giáo viên của mình để đặt cậu học trò vào thế bị động để thực hiện hành vi loạn dục.”    

Tuy nhiên, thì cậu bạn Kevin Eng lại thể hiện tình yêu của mình với cô giáo trên Facebook. Cậu đã từng viết trên mạng xã hội rằng “Em yêu cô”.

Chính cô bạn gái hay ghen của Kevin đã tìm cách vào trang Facebook của bạn trai mình và tìm ra rất nhiều tin nhắn khiêu dâm giữa “cặp đôi cô trò” này.

Kevin Eng đã chối bỏ câu chuyện yêu đương này. Tuy nhiên nhật kí điện thoại cho thấy họ đã trao đổi tới 3.856 tin nhắn trong vòng 17 ngày. Cậu bạn cũng đã từng miêu tả về hình xăm kín đáo của cô giáo.

Cô Sayar sống tại Park Slope, New York, Hoa Kỳ với chồng và 2 con. Hiện cô đã bị đình chỉ công tác và đang bị truy tố phạm tội.