Đề Văn khối C vừa sức, đề Văn khối D... lạ

Nami, Kiên Trần, Quỳnh Anh, Theo 12:13 09/07/2010

Đề khối C được đánh giá vừa sức, đề khối D có một phần khá lạ. Đề Sinh khá "dễ thở" là cảm nhận chung của các bạn thí sinh khối B. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Hà Nội:

Có mặt tại điểm thi ĐH Ngoại Giao và Ngoại Thương trên phố Chùa Láng. 9h30 phút, lác đác một số thí sinh rời khỏi phòng thi. Thời tiết buổi sáng đặc biệt mát mẻ, tuy nhiên đến giữa trưa, trời nắng nóng đột ngột khiến cho thí sinh và phụ huynh vô cùng mệt mỏi. Bác nào cũng bịt kín mặt hoặc che ô. 

Đặc biệt tại điểm thi Ngoại Thương, phụ huynh đứng phía trong Barie cùng nhau che ô tạo nên một khoảng rất nhiều màu sắc. Vì là hai trường thuộc diện lấy điểm cao của Hà Nội, lượng thí sinh dự thi phần lớn là học khá giỏi. Kết thúc môn thi đầu tiên, các bạn bước ra với tâm trạng vô cùng phấn khởi.


Hàng rào phân luồng của liên minh Ngoại Thương - Ngoại Giao


Rừng ô của phụ huynh trước cổng trường Ngoại Thương








Sinh viên tình nguyện yêu cầu thí sinh đi đúng đường quy định


Tuy nhiên, một số người vẫn ngang nhiên vượt qua


Trời nắng như đổ lửa




Bước vào đợt thi thứ hai trong tâm thế vững vàng hơn, song đến buổi thi sáng ngày 9/ 7, sự căng thẳng lại trở về  trên gương mặt các teen. Với khối C, D các bạn sẽ phải “chiến đấu” với môn Văn trong 180 phút, còn khối B là môn Sinh trong 90 phút. Tuy nhiên đến hết giờ thì teen cả ba khối đều tỏ ra khá tươi tỉnh ra khỏi phòng thi.

May mắn cho các teen thi đợt hai là thời tiết Hà Nội có vẻ dịu mát, dễ chịu hơn. Không hiểu có phải nhờ vậy không mà rất nhiều teen đã ra khỏi phòng thi khá là vui vẻ.

Nguyễn Thị Út thi vào ĐH Y cho biết đề thi sinh năm nay không quá khó nhằn. Nhưng phần lý thuyết có  vẻ “nặng” hơn là bài tập. “Mình thi chính là khối A nên môn sinh cũng thuộc loại gà mờ  thôi. Nhưng mình tự nhận định là đề không quá khó”.

Sinh là môn dễ ghi điểm nên áp lực với các teen thi khối B trong sáng ngày hôm nay dường như không quá nặng nề. Nhiều bạn dồn lo lắng cho môn toán chiều nay: “Mình làm cũng được. Hi vọng chiều nay môn toán đừng “hóc” như khối A là đỡ”- Hoàng Văn Tùng- Bắc Ninh chia sẻ.









Còn với dân khối D và C thì sao nhỉ? Một số teen thi khối C nhận định đề năm nay… khó hơn năm ngoái. Nguyên nhân chính là câu 5 điểm lại rơi nguyên vào đề cảm nhận văn học.

“Mình làm cũng tạm câu kiến thức nền vì Hồ Chí Minh mình học tương đối kĩ. Câu nghị luận xã hội thì tàm tạm còn còn câu ba thì hơi bất ngờ vì rơi vào cảm nhận văn học”- Nguyễn Thị Hương, Hưng Yên thi vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn chia sẻ.

Ngoài bất ngờ một số teen của cả hai khối đã tỏ ra khá phân vân về đề cảm nhận này

“Mình nghĩ đề cho hai đoạn thơ - hai đoạn văn thì người viết nêu cảm nhận còn phải có sự so sánh hoặc liên hệ giữa hai tác phẩm. Nhưng đề bài chỉ yêu cầu “nêu cảm nhận” nên mình nghĩ chắc không ít bạn lấn cấn ở bước này”

Câu nghị luận xã hội nói về sự vô trách nhiệm là cơ hội cho teen mình thể hiện những kiến thức xã hội. Nhưng với những teen yếu văn thì: “Câu này… chém là chủ yếu!”

Ở khối D, nhiều teen “khớp” vì rơi vào cảm nhận một phần tác phẩm Đàn ghi ta của Lorca vì đây là một trong những tác phẩm “khó nhằn” đối với teen. “Mình tính bỏ bài này, chỉ đọc qua qua phần phân tích trên lớp của cô. Không ngờ lại rơi vào…”- Lê Văn Quang, Thanh Hóa than thở.

Bù lại, câu 1 hỏi về tác phẩm Vợ nhặt là một trong những tác phẩm dễ phân tích và nhiều teen yêu thích.

“Đọc xong câu một tớ vui hẳn vì… trúng vào tác phẩm mà mình học rất kĩ. Dù chỉ là câu hai điểm nhưng nhờ thế mà tinh thần phấn chấn hẳn lên, viết bài cũng “phiêu” hơn”- Nguyễn Thị Thương thi vào ĐH Công Đoàn, Vĩnh Phúc cho biết.

Dù vậy vẫn có những teen ngồi chơi hoặc… ngủ ngon lành trong phòng thi. Bạn Vi- Hải Phòng kể: “Tớ nhìn qua đã thấy mấy bạn cùng phòng chỉ viết có chút ít rồi… ngồi chơi hoặc vẽ vời linh tinh vào giấy nháp. Có đến ba bạn ngủ gục cho đến khi có trống hết giờ”. 

Vậy là  teen đã đi qua một phần ba quãng đường gian nan của kì thi đại học đợt hai. Gạt hết những lo lắng, băn khoăn, teen hãy tự tin và dưỡng sức để chiều nay tiếp tục chiến đấu với môn thi thứ  hai thật tốt nhé! 

Hồ Chí Minh:

Môn văn, môn sinh của khối B và khối C năm nay đều được các bạn thí sinh đánh giá là tương đối dễ nuốt. Tại trường ĐH Sư Phạm với môn văn của khối C chủ yếu tập trung nhiều vào phần nội dung của khối 11, 12. "Thậm chí câu hỏi về Chí Phèo ở phần nâng cao em cũng có thể làm được 70 đến 80%"- một bạn tên Bùi Mẫn Đạt rất tự tin nói về điều này và khẳng định chắc chắn năn nay bạn ấy sẽ đạt điểm 7 và thấp nhất.

Còn đối với môn sinh học của khối B, các câu hỏi về nhiễm sắc thể giới tính, hệ sinh thái hay kiểu gen... đều là những câu hỏi khá dễ để nhớ. Đề đều được phân rải rác ở hầu hết các phần nội dung đã học ở khối 12. "Nếu bạn nào học tập trung một chỗ thì thi lần này là chết chắc. Đề phân chia hầu như ở phần nào cũng dính dính với nhau, mà học phần của học kỳ II lơ là phần của học kỳ I cũng chết như chơi" - lời phân tích của bạnNgọc Dung trường Ngô Gia Tự.

Nhiều sĩ tử ra sớm, thậm chí nhiều bạn làm xong trước giờ quy định từ 15 đến 20 phút, khoảng trốn đủ để dò bài, nên tình trạng sai sót, làm nhầm sẽ được hạn chế rất nhiều.



Thí sinh trả lời phỏng vấn về bài làm và kết quả của mình.




Thí sinh dò bài làm để nhắm điểm của mình.

Hết giờ làm bài, xe của hội đồi coi thi rời khỏi trường.