Đà Nẵng: Teen Phan Châu Trinh tưng bừng “trảy hội” Văn hóa dân gian 2012

Black, Theo 09:51 07/01/2012

Cực vui và đáng nhớ nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Nằm trong chuỗi sự kiện đón mừng năm mới cũng như hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày lập trường, thầy và trò trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) đã có một ngày hội hào hứng với những hình thức sinh hoạt dân gian đủ sắc màu. 

Đến với lễ hội năm nay, các teen nhà mình tha hồ thể hiện sự khéo léo qua những phần thi vẽ mặt nạ, trang trí cành mai hay làm những tấm thiệp Tết. Bên cạnh đó, các bạn cũng được trổ tài ẩm thực với những món ăn đậm đà hương vị quê hương và tự tin thi thố với nhau bằng những sản phẩm đẹp mắt do chính tay mình làm. Ngày hội văn hóa dân gian 2012 còn mang đến bầu không khí náo nhiệt của lễ hội xa xưa với những trò chơi dân gian tưởng chừng đã bị quên lãng như: hứng dừa, tát nước, lùa vịt, ném còn, đi cà kheo, ô ăn quan… Ngoài những gian hàng ẩm thực lúc nào cũng nườm nượp khách, teen Phan Châu Trinh còn thể hiện sự hào hứng với loại hình nghệ thuật dân gian nổi tiếng của đất Quảng Nam – ca Bài chòi. 

Năm nay, số lượng teen đến với lễ hội tăng gấp mấy lần so với năm trước, nhiều teen từ các trường khác cũng tham gia “trảy hội” cùng các PCT-ers, điều đó chứng tỏ các bạn học sinh ngày nay không hề lơ là hay xao nhãng những giá trị truyền thống của dân tộc. Ngày hội văn hóa dân gian 2012 thực sự là một họat động bổ ích, giúp teen nhà mình vừa giải lao sau một học kỳ căng thẳng, vừa giúp hình thành ý thức bảo tổn và hướng tiền đến những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc trong giới học sinh chúng mình. Còn bây giờ hãy cùng chúng tớ ghé thăm ngày hội đầy hào hứng của PCT-er nhé!

Đây chính là cổng chào của lớp chúng tớ.





 
Bây giờ thì bắt đầu chơi trò chơi thôi nào.


Thịt nướng lúc nào cũng đắt như tôm tươi nhé!







 










Chúng tớ chơi đùa vịt là chơi bằng vịt thật đó à nha.


Mâm cơm dành cho các thành viên trong lớp

 
Ôi thịt kho tộ còn có ớt cay cay nữa!