Chủ nhân của 59 điểm thi tốt nghiệp: Tớ muốn trở thành Phạm Tuân thứ 2

Hoa Học Trò, Theo 15:57 25/06/2013

Bạn ấy có một bộ sưu tập giải thưởng rất khủng cho dù lúc nào cũng chỉ dám nhận "là một hạt cát thôi”

Đạt được 59 điểm trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua với 4 điểm 10, đó dường như là kết quả “rồi cũng sẽ đến” của Trần Thu Trang lớp 12 trường THPT Chuyên Bắc Giang. Cô gái nhỏ nhắn, dễ thương Thu Trang này còn đứng trong top 10 giải thưởng Lý Tự Trọng mà Hoa Học Trò tổ chức năm vừa qua đấy!

Hạt cát là tâm điểm của các cuộc thi lớn

Hình như các bạn của Trang đều đã “quen” với việc người ta xướng tên “Trần Thu Trang” ở các cuộc thi lớn. Chúng mình cùng nghía qua bảng thành tích đầy “gato” của bạn ấy nhé.

- 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện.

- Huy chương bạc môn Toán Trại hè Hùng Vương 16 tỉnh phía Bắc.

- Huy chương đồng Toán học giải Singapore mở rộng.

- Huy chương đồng Toán học các tỉnh Duyên hải và đồng bằng Bắc bộ.

- Giải ba quốc gia môn Toán học

- Giải ba toàn quốc giải toán qua mạng

- Top 10 giải thưởng Lý Tự Trọng.

Hoạt động thú vị gần đây nhất của Trang: tham gia chương trình Khi tôi 18 của VTV6 đấy. Thế nhưng để nói về mình bạn ấy bảo: “Trang không có gì đặc biệt, càng không muốn những điều hoàn hảo. Vì phải không hoàn hảo mình mới liên tục cố gắng. Tớ chỉ là một hạt cát nhỏ thôi”.

Chủ nhân của 59 điểm thi tốt nghiệp: Tớ muốn trở thành Phạm Tuân thứ 2 1
Thu Trang là thủ lĩnh của lớp 12 Chuyên Toán

Muốn trở thành “Phạm Tuân thứ 2”

Ai cũng nghĩ rằng, với hình dáng bên ngoài Trang phải là một cô nàng giỏi Văn mới đúng. Nhưng thủ lĩnh của lớp chuyên Toán chia sẻ: “Mình đã yêu Toán từ nhỏ, nhưng cũng chịu khó học các môn khác. Mình nghĩ việc học cũng đơn giản thôi. Mình không bao giờ bị căng thẳng trong học hành. Một ngày mình chỉ học ba tiếng, không đi học thêm. Mình sắp xếp học ở nhà và tự cân bằng các môn khác nhau. Mình coi việc học nhẹ nhàng lắm, nên không tự gây ra áp lực cho mình. Khi mệt thì mình nghỉ và thư giãn.”

Trang thích đọc sách, vẽ tranh, nghe nhạc, xem phim thích xách ba lô đi ngao du bốn phương. Gia đình Trang chỉ có hai mẹ con, Trang được mẹ yêu thương hết mực. Trang còn cười ngượng ngùng: “Mình không biết nấu ăn đâu. Mẹ bảo chỉ cần học thôi” .

Trang được mẹ tạo mọi cơ hội tốt nhất có thể để đi học dù nhà Trang không có điều kiện. Tuy vậy, Trang vẫn giúp mẹ việc nhà để mẹ an tâm đi làm. Lúc nào bạn ấy cũng canh cánh một việc phải làm điều gì để thay đổi cuộc sống của mẹ và của chính mình: “Mỗi ngày bước chân đến trường, mình đều nghĩ về mẹ. Mình thương mẹ lắm mà không biết làm gì ngoài học. Chỉ biết cố gắng thật nhiều. Học là con đường cho những đứa trẻ nghèo muốn thoát nghèo.”

Những giọt mồ hôi nặng trĩu nỗi lo toan cuộc sống mưu sinh của mẹ Trang, sẽ được lau khô bằng sự cố gắng cô con gái giỏi giang, ngoan hiền.

Được giải Quốc gia, Trang có thể chọn con đường vào thẳng Đại học. Nhưng bạn ấy có một giấc mơ lớn hơn. Trang đam mê ngành vũ trụ và ứng dụng nên sẽ thi vào trường Đại học Việt Pháp. “Mình rất muốn đến Pháp, muốn được đi du học nhưng dường như nó quá xa xôi với hoàn cảnh của mình. Nên mình sẽ chọn đại học Việt Pháp với ước muốn được nghiên cứu về vũ trụ. Mình mong một ngày sẽ được đặt chân lên các hành tinh khác.”

Chúc cho mơ ước trở thành Phạm Tuân thứ hai của Trang sớm trở thành hiện thực nhé!