Đừng tưởng học online là… sướng
Nhiều bạn nhầm tưởng rằng học online rất sướng, nên mùa hè tranh thủ chọn cho mình vài lớp học online. Với suy nghĩ học online không cần đến trường đến lớp, kiểm tra lại được mở sách mở vở lên mạng thoải mái, nhiều teen hí hoáy và mừng rỡ khi được học online.
Như anh chàng Minh Quang (du học sinh Mỹ) cũng từng có ý nghĩ như vậy. Chẳng là qua Mỹ chưa đầy một năm, nhưng quá nhớ nhà, Quang quyết định chọn 3 lớp online trong mua hè để có thể vừa được về nhà, vừa tiết kiệm thời gian.
Khi về nhà, anh chàng rất ỉ y vì cho rằng học online sẽ dễ, tha hồ tham khảo sách vở. Bí quá thì copy đâu đó rồi chỉnh sửa chút ít đem nộp. Như vậy sẽ tiết kiệm chi phí đi lại, sách vở, lại vượt vũ môn dễ dàng.

Thế nhưng khi vào học rồi Quang mới thấy chẳng như mình nghĩ. Có
rất nhiều bài nghiên cứu, thảo luận trong suốt khóa học. Nếu không dành thời
gian nghiên cứu sách vở, cậu bạn chẳng thể nào hiểu nổi những bài giảng trên
forum và những yêu cầu của thầy cô qua email. Lại đến khi kiểm tra cũng chẳng
ngọt ngào chút nào. Sau khi chọn lớp cậu bạn mới biết có
công cụ kiểm tra “plagiarism” rất khắt khe, chẳng còn trông mong vào việc copy
hay sao chép gì được.
Chọn đến 3 lớp học
online, sách vở và tài liệu phải nghiên cứu nhiều nhưng đã về nhà để chơi nên Quang… không thể tập trung học được.
Những buổi tiệc tùng quá hấp dẫn cậu bạn. Bài vở và email gửi tới tấp nhưng do
không tự nghiên cứu, lại bận đi chơi, cậu bạn dần thấy… đuổi kiến thức.
Kiểm tra của các lớp
học online khá giống cách làm bài đề mở của học sinh Việt
Học online rất dễ tốn tiền học lại

Cô bạn Ngọc Mai (sn 1992) sau khi đăng kí được lớp học online đã đi du lịch hẳn 1 tuần với ý định về thì tập trung ôn thi và gửi bài test. Thấy thầy cô không quản giáo, bài vở thì N.Mai cũng hiểu nên cô nàng khá chần chừ trong việc nộp bài báo cáo trước lúc đi chơi.
Do mải mê mua sắm và buôn chuyện cùng bạn
bè, N.Mai đã nộp trễ bài báo cáo
đúng một ngày. Tưởng chẳng có gì ghê gớm nhưng khi muốn thì nộp được nữa. Tìm
hiểu thì biết được nộp bài trễ đồng nghĩa với việc mất toàn
bộ số điểm. Dù chỉ 1 ngày nhưng không thể tải bài tập lên mạng sau ngày due
date.
Tuy buồn vì không nộp
được bài, nhưng Mai vẫn quyết định
lên đường chu du ngày hè cùng bạn. Phần vì cô bạn nghĩ rằng mình đã nắm được
phần bài trước. Phần khác vì vừa đi cũng có thể vừa học thi. Thế nhưng nghĩ và
làm là hai chuyện khác nhau. Lịch trình đi chơi khá dài khiến cho thời gian làm
bài kiểm tra rút ngắn. Bài kiểm tra cuối khóa lại khó, không phải chỉ hiểu là
làm được, mà đòi hỏi hiểu sâu. Thế là cô nàng… rớt cái “oạch”.
Những lớp học thông thường sinh viên có thể dễ dàng gặp trực tiếp giáo viên để nộp bài. Nếu chẳng may có lỡ… quên nộp 1 ngày thì thành khẩn năn nỉ, nhiều thấy cô vẫn thương tình cho nộp. Nhưng học online lại khác. Mọi việc đều phải sắp xếp theo trình tự và phải đúng thời gian. Nhiều bài tập người chấm không phải thầy cô mà chấm bằng hệ thống. Bởi thế nên khá nhiều bạn ăn điểm kém vì nộp trễ nộp muộn.
Không có điểm bài tập,
bài kiểm tra lại không chuẩn bị kĩ lưỡng, nhiều sinh viên vẫn vướng phải những
lỗi như thế. Nguyên nhân do tâm lí ỉ y rằng học online thì lúc nào học cũng
được nên nhiều sinh viên để bài vở chồng chất như núi. Cuối cùng đến gần ngày
kiểm tra thì cuống cuồng chạy. Nhưng tất nhiên, chẳng thể học hết mớ kiến thức
trong một vài ngày.
Nghĩ rằng tiết kiệm chi
phí, lại có thể học hành tại gia thoải mái không gò bó, nhiều sinh viên vẫn
chọn lớp học online cho mình. Nhưng nếu không chăm chỉ làm bài, nghiên cứu sách
vở, thường xuyên lên mạng trao đổi các đề tài và quan tâm đến những yêu cầu
giáo viên đưa ra... thì kết quả chẳng bao giờ khả quan được.