Cảm động nữ sinh hiến xác cho khoa học

Nobita , Theo Trí Thức Trẻ 09:25 03/03/2012
Chia sẻ

Căn bệnh quái ác đã cướp đi Lý Quyên, nhưng thi thể của chị ấy sẽ được cống hiến phục vụ khoa học.

1/3 là ngày đặc biệt với toàn thể giáo viên và sinh viên trường Đại học Y khoa Nam Kinh, Trung Quốc. Tất cả mọi người đều tập trung tại khoa Giải phẫu để tham gia lễ tang của Lý Quyên (sinh năm 1991) – sinh viên năm thứ nhất khoa Hộ lý. 

Cách đây không lâu, Lý Quyên thường xuyên bị đau họng. Vốn tưởng mình bị viêm họng mãn tính, chị ấy chỉ tới một số phòng khám nhỏ để khám và điều trị, nhưng tình trạng bệnh không được cải thiện là bao. 2 tháng sau, khi bệnh tình trở nên nặng hơn, thì mọi người trong gia đình Lý Quyên mới để ý và đưa chị ấy tới khám ở bệnh viện tỉnh. Cuối cùng tại Thượng Hải, Lý Quyên đã bị chẩn đoán là có một khối u ác tính trong người. Vì chạy chữa quá chậm trễ nên chị ấy chắc chắn sẽ không thể qua khỏi được.

Trước khi qua đời, Lý Quyên đã có một quyết định mà rất nhiều người không thể tưởng tượng được. Đó là tình nguyện hiến tặng thi thể của mình cho ngôi trường mà chị ấy đang theo học, để các thầy cô giáo và các bạn bè có nhiều cơ hội nghiên cứu khoa học hơn. 


Các thầy cô giáo, bạn bè và người thân tay cầm hoa cúc trắng, đứng nghiêm trang tại khoa Giải phẫu, lần lượt bước vào đưa tiễn Lý Quyên.




Lý Quyên mong muốn thi thể của chị ấy sẽ giúp các thầy cô và các bạn có nhiều cơ hội nghiên cứu khoa học hơn.

Lý Quyên có một cuộc sống không mấy bằng phẳng. Mẹ của chị ấy từng phải phẫu thuật do bị đứt mạch máu não, vì thế 2 tai bác ấy gần như bị điếc và bác ấy cũng mất đi khả năng lao động. Cả nhà chị ấy sống nhờ tiền kiếm được từ những việc làm thuê lặt vặt của bố. Lý Quyên còn một cậu em trai, nhưng em ấy cũng đã thôi học từ lâu do nhà nghèo, không có tiền đóng học phí. Lý Quyên có thể đi học đại học cũng nhờ vào chính sách cho sinh viên nghèo vay vốn.  

Lưu Quân Như - lớp trưởng của lớp mà Lý Quyên theo học chia sẻ: “Bạn ấy sống rất tiết kiệm, mỗi lần cùng em ra phố hầu như bạn ấy chẳng bao giờ mua gì cả. Những đồ lặt vặt nếu không dùng hết sạch thì bạn ấy sẽ không mua cái mới.


Toàn trường Đại học Y khoa Nam Kinh đều tập trung tại khoa Giải Phẫu để đưa tang Lý Quyên.

Lý Quyên đã ra đi, nhưng chắc chắn chị ấy sẽ sống mãi trong lòng các thầy cô giáo, bạn bè và tất cả những ai biết tới câu chuyện cảm động của chị ấy.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày