Buổi chia tay xúc động của teen Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

Linh Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 29/05/2015

Tại khu vực Cầu tàu tình yêu (thuộc Bến du thuyền và CLB Thể thao dưới nước DHC-Marina), các nhóm bạn học sinh cuối cấp trường THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng đã có một buổi gặp mặt chia tay đầy cảm xúc.

Chọn Cầu tàu tình yêu làm nơi ôn lại kỷ niệm thời áo trắng đến trường, có không ít những nụ cười rạng rỡ cũng như những giọt nước mắt xúc động vì quãng đời học sinh đã qua. Các bạn học sinh lớp 12 tay trong tay khắng khít, với những cái ôm siết chặt không muốn rời xa. Những dòng chữ, lời nhắn nhủ đầy yêu thương, những cái tên được ký trân trọng trên tấm áo trắng để lưu giữ lại những ký ức đáng nhớ không thể tìm lại lần thứ hai trong cuộc đời.

Tập thể lớp chúng tớ.




Chiếc móc khóa đại diện cho lớp đã được khóa chặt mãi, thể hiện tình bạn chúng tớ sẽ luôn được bên nhau.

Bạn Hưng Khánh, học sinh lớp 12/9 cho hay: “Sở dĩ lớp chúng mình quyết định chọn Cầu tàu tình yêu làm nơi họp mặt vì đây là công trình mới nhất ở Đà Nẵng, không chỉ đẹp và còn vô cùng ý nghĩa. Với những hàng cột đèn hình trái tim lung linh soi bóng xuống sông Hàn thơ mộng, những ổ khóa tượng trưng cho sự vĩnh cửu của tình yêu, chúng mình cũng hy vọng tình cảm bạn bè cũng gắn bó lâu bền như thế”.

Được biết, vào buổi chiều cùng ngày, trường THPT Phan Châu Trinh đã tổ chức buổi lễ “Tri ân và trưởng thành” với chủ đề “Cảm ơn gió nâng ước mơ bay”. Sau buổi lễ, tập thể 12/TN18 đã mời các thầy từng là giáo sinh của lớp vào năm ngoái để cùng tham gia buổi họp lớp tại Cầu tàu tình yêu. Tại đây, các bạn học sinh đã cùng nhau bấm chiếc ổ khóa có ghi tên lớp mình vào lan can cầu tàu. Không giấu được sự xúc động, thầy Hữu Tuệ (giáo viên Tin học) chia sẻ: “Khi còn là thực tập sinh, tôi được phân công chủ nhiệm lớp vào năm ngoái. Tình cảm tôi dành cho các em không chỉ đơn thuần là tình thầy trò mà còn như người thân, em út trong gia đình. Chứng kiến niềm vui lẫn sự bịn rịn của các em, tôi rất cảm động. Chỉ mong các em luôn giữ tình cảm trong sáng này, để dù mỗi đứa một ngả rẽ vẫn luôn nhớ về nhau”.











Các bạn học sinh năm cuối cấp quây quần bên nhau, cùng nhau đàn hát, cùng nhau kể lại những hồi ức vui có, buồn có của một thời học chung dưới mái trường THPT Phan Châu Trinh. Họ gọi đó là tình yêu. Nơi cầu tàu với chi chít những chiếc ổ khóa nhiều màu sắc cũng giống như tình cảm của con người. Khái niệm “yêu” không chỉ gói gọn trong tình cảm nam nữ đơn thuần mà còn là sự gắn kết yêu thương giữa bè bạn, cô thầy,… Những câu hát của tập thể lớp 12/9 trên Cầu tàu tình yêu như còn văng vẳng bên tai tôi: “Một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua / Nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào / Ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt / Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau…”