Hoàn cảnh đáng thương của cháu trai 2 tuổi bị bạo hành

Vinh Nghĩa, Theo An ninh Thủ đô 18:05 28/12/2017

Liên quan đến vụ việc cháu bé 2 tuổi bị người trông trẻ hành hạ ở xã Kiến Thành (Đắk R’Lấp), qua tìm hiểu được biết, hoàn cảnh gia đình của cháu rất đáng thương.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Wer (Đắk R’Lấp) cho biết, bố mẹ cháu là anh Đỗ Đắc Dương và chị Phạm Thị Huyền thuộc diện hộ nghèo ở thôn 13, xã Đắk Wer. Hoàn cảnh gia đình anh chị rất khó khăn, chị Huyền luôn đau ốm, gần như không có khả năng lao động; nhà lại nuôi hai con nhỏ và bà ngoại già yếu.

Anh Đỗ Đắc Dương, bố cháu bé cho biết, lúc cháu mới sinh được khoảng 7 tháng, do mất ngủ kéo dài, sức khỏe sa sút nên mẹ của cháu bị bệnh trầm cảm nặng, bị thần kinh phân liệt và phải đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tại TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Anh vừa lao động sản xuất vừa tranh thủ thời gian nuôi dưỡng, chăm sóc mẹ, con gái, bà ngoại và cháu Đ nữa.

Bản thân cháu Đ cũng phát triển hơi chậm so với các bạn cùng lứa. Đến nay, mặc dù đã 2 tuổi nhưng cháu vẫn chưa biết nói. Sắp tới, anh sẽ đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe lại.

http://anninhthudo.vn/doi-song/hoan-canh-dang-thuong-cua-chau-trai-2-tuoi-bi-bao-hanh/752967.antd

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày