Những ngày đầu tháng Tư, các nẻo đường xứ Quảng vàng rực bởi hoa sưa bung nở. Loài hoa mỏng manh chỉ nở ít ngày nhưng lại có sức quyến rũ, làm xiêu lòng và gây thương nhớ với nhiều người.
Mùa hoa sưa lại về, nhuộm trắng những góc phố Hà Nội, thu hút bao người mê mẩn săn tìm những khung hình đẹp. Nếu cây sưa ở Phê La Ngọc Hà quá đông, vẫn còn nhiều địa điểm khác để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa này.
Cây hoa sưa "gây sốt" nhất Hà Nội đang khiến dân tình đổ xô check-in, thậm chí sẵn sàng xếp hàng dài, chen từng mét chỉ để chớp được khoảnh khắc giữa sắc trắng tinh khôi.
Loại cây này từng mọc dại trong rừng, hiện nay được trồng trên phố để lấy bóng mát. Tuy nhiên, ít ai biết các bộ phận trên cây là vị "thuốc quý", tốt cho sức khoẻ.
Bình hoa sữa mà Anh Thư đặt ở phòng hành chính khiến nhiều đồng nghiệp "sang chấn tâm lý", lấy khẩu trang ra đeo, nhiều người bật cười, đua nhau chụp ảnh check-in.
Các bài đăng về hoa sữa mùa thu tràn ngập mạng xã hội với hai "trường phái" trái ngược, người say đắm thưởng thức, kẻ "kêu trời" rằng mùi quá nồng khiến họ phát ốm.
Ngỡ tưởng đã bỏ lỡ mất một mùa hoa đẹp, vậy mà chỉ sau một đêm ai nấy cũng phải thốt lên rằng “cả thế giới ra đây mà xem, Hà Nội hoa sưa bung nở trắng trời”.