HLV Wuhan Three Towns hết lời khen ngợi Hà Nội FC

MAI PHƯƠNG, Theo VTC News 23:07 08/11/2023

HLV Tsutomu Takahata dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của Hà Nội FC khi ông và các học trò vừa bại trận trước đại diện Việt Nam.

"Tôi không bất ngờ với màn trình diễn của đối thủ. Hà Nội FC vẫn là đội bóng mạnh, dù cho họ vừa thua 2 trận liên tiếp. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều thứ cho trận này nhưng tiếc là cuối cùng vẫn không có điểm", HLV Tsutomu Takahata chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

Nhà cầm quân người Nhật Bản thừa nhận gặp nhiều khó khăn để có thể đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng cúp C1 châu Á vì trận thua tại Việt Nam. Nhưng ông kì vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực và chiến đấu đến trận đấu cuối cùng. Wuhan Three Towns đặt mục tiêu giành trọn vẹn 6 điểm trước Urawa Red Diamons và Pohang Steelers.

Ông Takahata nói: "Chúng tôi đã phải di chuyển rất xa và vừa phải đá liên tục ở Chinese Super League. Điều này khiến thể lực các cầu thủ bị hao mòn rất nhiều. Khi sang đây, mặt cỏ sân Mỹ Đình mềm hơn so với sân chúng tôi vẫn tập nên việc thích nghi không dễ. Nhìn chung, Wuhan Three Towns đã thể hiện khá tốt nhưng Hà Nội FC cũng là một đội bóng rất mạnh.

Trận trước, Hà Nội FC phải chơi với 10 người. Đến lần này, tình thế đảo chiều khi chúng tôi bị mất người. Tôi tiếc khi trong hiệp 1, đội bóng của tôi không thể tận dụng được lợi thế để ghi thêm bàn thắng, để rồi đến 30 phút cuối trận, Wuhan Three Towns đã không còn duy trì được sự tập trung phải có".

HLV Wuhan Three Towns hết lời khen ngợi Hà Nội FC - Ảnh 1.

HLV Tsutomu Takahata đánh giá cao Hà Nội FC.

Hà Nội FC bước vào trận đấu với Wuhan Three Towns cùng nhiều áp lực. Họ trải qua 5 trận đấu toàn thua trên mọi đấu trường. Hy vọng có điểm càng trở nên mong manh khi Hà Nội FC thủng lưới ngay từ phút thứ 10. Đội bóng Thủ đô gặp khó khăn và liên tục phải chống đỡ đối thủ.

Mọi thứ bất ngờ đảo chiều trong hiệp 2 khi đại diện Việt Nam chơi bằng quyết tâm cao. Phút 71, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải đánh đầu đưa bóng đi với quỹ đạo rất khó mang về bàn gỡ quý giá cho đội bóng Thủ đô.

3 phút sau, bất ngờ đã xảy ra khi Wei Shihao đánh nguội với Xuân Mạnh. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ với tuyển thủ Trung Quốc. Có lợi thế hơn người, Hà Nội FC tràn lên tấn công và khiến đối thủ phải chống đỡ.

Phút 90, từ đường chuyền của Nguyễn Văn Tùng, Tuấn Hải nhận bóng và vượt qua 2 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm đẳng cấp nâng tỉ số lên 2-1.