HLV Tây Ban Nha: "Nhờ Lukaku, tôi đọc hết bài vở của người Ý"

Thành An, Theo Nhịp Sống Việt 06:30 07/07/2021

HLV Luis Enrique tỏ ra tiếc nuối khi các học trò gục ngã trên chấm luân lưu và trao tấm vé dự chung kết Euro 2020 cho tuyển Italy.

Chia sẻ sau trận bán kết trên sân Wembley, HLV Luis Enrique thừa nhận đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho các học trò. Ông thậm chí đã đọc ra bài vở trong cách phòng ngự của tuyển Italy và có những sự thay đổi hiệu quả.

"Tôi quyết định sử dụng một số 9 ảo sau khi chứng kiến Chiellini và Bonucci bắt chết Lukaku ở tứ kết. Tôi nghĩ rằng mình nên thay đổi, bổ sung một cầu thủ có thể chơi lùi sâu xuống hàng tiền vệ. Đó là kế hoạch tốt và chúng tôi đã thực sự để lại ấn tượng đẹp. Dù thất bại, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến phong độ của các học trò. Hai đội đã trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao và đó thực sự là món quà dành cho người hâm mộ", nhà cầm quân 51 tuổi chia sẻ trên kênh truyền hình RAI Sport.

HLV Tây Ban Nha: Nhờ Lukaku, tôi đọc hết bài vở của người Ý - Ảnh 1.

Đoàn quân của Enrique suýt chút nữa đã có thể "cất cánh" vào chung kết Euro 2020 (Ảnh: Getty)

Thay vì tiếp tục tin dùng Alvaro Morata hoặc trao cơ hội cho một cầu thủ có thiên hướng chơi gần khung thành đối phương như Gerard Moreno, HLV tuyển Tây Ban Nha quyết định sử dụng Mikel Oyarzabal từ đầu. Dù chân sút thuộc biên chế Real Sociedad liên tiếp gây thất vọng với những tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, sự điều chỉnh chiến thuật giúp La Roja tạo ra thế trận lấn lướt trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

"Tôi không hề cảm thấy hối hận. Mọi người phải làm công việc của mình và chịu trách nhiệm với nó. Xin chúc mừng tuyển Italy và hy vọng họ sẽ thi đấu tốt hơn nữa trong trận chung kết và giành cúp vô địch", Enrique chia sẻ.

HLV Tây Ban Nha: Nhờ Lukaku, tôi đọc hết bài vở của người Ý - Ảnh 2.

Khi được hỏi sẽ cổ vũ cho đội bóng nào trong trận chung kết, cựu chiến lược gia Barcelona thẳng thắn thừa nhận sẽ ủng hộ cho thầy trò HLV Roberto Mancini. "Đành phải xin lỗi người Anh, tôi sẽ cổ vũ cho Italy ở trận tranh cúp".

Về phần mình, tài năng trẻ Pedri, một trong những ngôi sao sáng nhất của Tây Ban Nha ở kỳ Euro lần này, hy vọng sẽ cùng La Roja "phục thù" tại World Cup 2022 trên đất Qatar. "Thật hổ thẹn khi chúng tôi không thể góp mặt trong trận chung kết. Tuy nhiên, Tây Ban Nha sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở giải đấu tới. Chúng tôi đã chơi tốt hơn nhưng cũng đành chúc mừng Italy".