HLV Kim Sang-sik khiến Man Utd càng thêm thảm hại

Tiểu Minh, Theo vtcnews.vn 15:59 29/05/2025
Chia sẻ

Đội tuyển Ngôi sao Đông Nam Á do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt khiến cơn ác mộng của Man Utd kéo dài ngay cả khi mùa giải kết thúc.

Thất bại 0-1 trước ASEAN All-Stars tối qua (28/5) kéo dài thêm nỗi thất vọng của Manchester United. Sau mùa giải yếu kém nhất trong 50 năm, "Quỷ đỏ" mang theo sự rệu rã đến Đông Nam Á và trình diễn bộ mặt thậm chí còn thảm hại hơn thế.

"Manchester United đến vì người hâm mộ và một khoản tiền hậu hĩnh. ASEAN All-Stars đến vì chiến thắng" , trang ESPN bình luận. Dẫu vậy, có lẽ Manchester United chỉ đạt được một mục đích ở điểm đến đầu tiên trong chuyến du đấu châu Á mùa hè 2025 - đó là tiền. Theo Daily Mail, đội chủ sân Old Trafford thu về 11 triệu USD - vừa đủ bù lại khoản tiền phạt hợp đồng với nhà tài trợ do không được dự UEFA Champions League.

Man Utd thua đội bóng Đông Nam Á mới tập hợp chỉ 1 ngày.

Theo thông báo chính thức trên trang chủ câu lạc bộ, có 72 nghìn khán giả đến sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia) theo dõi trận đấu, tương đương khoảng 82% sức chứa tối đa của khán đài. Con số này thấp hơn so với lần gần nhất trước đó Manchester United đến Malaysia vào năm 2009 (85 nghìn khán giả).

Các ngôi sao của Man Utd "chiêu đãi" cổ động viên bằng màn trình diễn hời hợt. Có thể thông cảm cho Bruno Fernandes và đồng đội. Họ đã quá mệt mỏi - cả về thể chất lẫn tinh thần - sau một mùa giải đáng quên và chưa có một ngày nghỉ nào. Toàn bộ đội hình Man Utd lên đường sang Malaysia ngay sau trận thắng Aston Villa.

Dẫu vậy, đẳng cấp của Manchester United vẫn cao hơn nhiều so với đối thủ của họ - tập hợp những cầu thủ đa phần đá cho các đội tuyển quốc gia nằm ngoài top 100 thế giới. Kể cả khi chơi bóng như đi bộ, Man Utd lẽ ra phải thể hiện tốt hơn thế.

Sau trận, huấn luyện viên Ruben Amorim thừa nhận ông nghe được những tiếng la ó của các cổ động viên và hiểu được lý do. Alejandro Garnacho cũng bị chỉ trích vì thái độ chán chường khi ký tặng áo đấu cho một cổ động viên. Bruno Fernandes sau trận đấu - khi được hỏi rằng có thất vọng sau trận đấu này hay không - trả lời rằng anh chẳng cảm thấy gì cả.

HLV Kim Sang-sik khiến Man Utd càng thêm thảm hại- Ảnh 1.

Cầu thủ Man Utd không có vẻ gì hào hứng với trận đấu.

Ngoài vấn đề tài chính, trận đấu tối qua có lẽ chẳng mang lại hiệu ứng tích cực nào cho Manchester United, thậm chí còn làm tăng thêm sự u ám vốn bao trùm đội bóng này sau mùa giải bết bát. Phản ứng của các cổ động viên trên mạng xã hội - ngay tại các kênh chính thức của Man Utd - cho thấy rõ điều đó.

Làn sóng chỉ trích, chế giễu bùng nổ ngay từ hiệp một, khi Man Utd chẳng ghi nổi một bàn thắng. Điều đó hoàn toàn xứng đáng. Đối thủ của Manchester United chỉ mới tập hợp trong một ngày để chuẩn bị cho trận đấu. Đây thậm chí không phải đội hình đầy đủ những ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á hiện tại. Tuy nhiên, Manchester United vẫn thua.

Điểm đến đầu tiên trong chuyến du đấu châu Á lần này của Manchester United dường như không phải một chuyến "xả hơi" mà giống gánh nặng. Huấn luyện viên Ruben Amorim và các học trò bị buộc phải kéo dài cơn ác mộng mà chính họ cùng các cổ động viên phải chịu đựng trong nhiều tháng, kể cả khi mùa giải đã khép lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày