HLV Incheon chán nản thừa nhận: "Chúng tôi quá yếu và không có một tiền đạo biết ghi bàn"

GN, Theo Trí Thức Trẻ 18:10 14/04/2019

Thua trận thứ 5 liên tiếp, HLV Jorn Andersen của CLB Incheon United đã thừa nhận sự yếu kém của các học trò, đặc biệt là ở khâu dứt điểm.

Chiều 14/04, các cầu thủ Incheon United đã để thua 0-3 trước Ulsan Hyundai trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 7 K.League Classic 2019. Đây đã là thất bại thứ 5 liên tiếp của đội bóng này, khiến họ chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm sau 7 trận đấu. 

Sau trận đấu, HLV Jorn Andersen đã lên tiếng thừa nhận sự yếu kém của đội nhà, đặc biệt là hàng tiền đạo. Ông cho biết: "Phải thẳng thắn nhìn vào sự thật rằng chúng tôi không phải là một đội bóng mạnh. Các cầu thủ không ổn định và thiếu quyết liệt. Vấn đề lớn nhất là chúng tôi không thể dứt điểm. Chúng tôi muốn chơi phản công nhưng không có một chân sút đủ tốt để kết thúc những đường bóng đó".

HLV Incheon chán nản thừa nhận: Chúng tôi quá yếu và không có một tiền đạo biết ghi bàn - Ảnh 1.

HLV Andersen chán nản với thành tích của Incheon United.

Sau khi hiệp 2 bắt đầu, HLV Andersen đã tung Công Phượng vào sân nhằm tăng cường hàng công, tuy nhiên thế trận của Incheon United vẫn không trở nên sáng sủa hơn, cuối trận họ còn để thua thêm 2 bàn khá chóng vánh. 

Trong bối cảnh đội bóng gặp muôn vàn khó khăn, HLV Andersen đã bày tỏ "nỗi nhớ" đối với tiền đạo chủ lực đang gặp chấn thương, Mugosa.

"Tôi muốn Mugusa trở lại càng sớm càng tốt. Nhưng quả thực lúc này không ai biết chính xác khi nào cậu ấy mới có thể trở lại. Còn tôi thì không có thời gian để chờ đợi. Chỉ hai ngày nữa chúng tôi phải chơi tại cúp FA và các cầu thủ cần phải quên đi thất bại để có sự chuẩn bị tốt nhất", HLV Andersen cho biết.

HLV Incheon chán nản thừa nhận: Chúng tôi quá yếu và không có một tiền đạo biết ghi bàn - Ảnh 2.

Lịch thi đấu vòng 1 Cúp FA 2019

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày