HLV huyền thoại của MU thở dài thườn thượt, lắc đầu ngao ngán khi đội nhà bị "kẻ thù" nghiền nát

TRẦN GIANG, Theo Trí thức trẻ 00:27 25/10/2021

Sir Alex có biểu cảm chán nản khi chứng kiến Liverpool đè bẹp MU với tỷ số 5-0.

Sir Alex Ferguson lắc đầu, thở dài ngao ngán

Ở phút thi đấu thứ 50 trong trận MU vs Liverpool (vòng 9 Ngoại Hạng Anh), Mohamed Salah ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 cho đội khách. Không lâu sau pha lập công của siêu sao người Ai Cập, máy quay của nhiều đài truyền hình tại sân vận động Old Trafford bắt được hình ảnh phản ứng của Sir Alex.

Cựu HLV người Scotland thở dài và lắc đầu một cách vô cùng ngáo ngán. Đôi mắt của Ngài Ferguson thể hiện rõ sự buồn bã, chán nản và thậm chí có phần tức giận khi chứng kiến Liverpool dễ dàng nhấn chìm đội bóng cũ của ông ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ".

HLV huyền thoại của MU thở dài thườn thượt, lắc đầu ngao ngán khi đội nhà bị kẻ thù nghiền nát - Ảnh 2.

Giả sử trong trường hợp Sir Alex đang giữ chức thuyền trưởng MU, chắc chắn các cầu thủ "Quỷ đỏ" sẽ bị Ngài "máy sấy tóc" sấy không thương tiếc nếu có màn thể hiện kém cỏi và đáng xấu hổ như vậy. Tất nhiên, Sir Alex chưa bao giờ để MU thua The Kop với cách biệt tới 5 bàn thắng trong toàn bộ sự nghiệp cầm quân của mình.

Đối lập hoàn toàn với sự thất vọng của cựu HLV 79 tuổi là huyền thoại Liverpool, Kenny Dalglish - người cũng đang dự khán trận đấu này. Người đồng hương của Sir Alex nở nụ cười tươi rói và không giấu nổi sự vui mừng khi các hậu bối của ông hủy diệt đối thủ không đội trời chung với tỷ số đậm đà 5-0.

Thành tích của Sir Alex khi đối đầu Liverpool

Trong sự nghiệp huấn luyện kéo dài 39 năm của mình (1974-2013), Ngài Ferguson đối đầu Liverpool 65 lần. Trong 65 trận đấu ấy, các học trò của ông giành được 30 thắng lợi, 14 trận hòa và phải nhận 21 thất bại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày