HLV đội tuyển nữ Việt Nam: "Thái Lan mới phải lo sợ khi gặp Việt Nam ở chung kết SEA Games 30"

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 19:47 06/12/2019

Chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Philippines giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 gặp đối thủ Thái Lan. Chia sẻ trước trận chung kết, HLV trưởng Mai Đức Chung tỏ rõ sự quyết tâm khi tái ngộ đối thủ quen thuộc.

Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 8/12 trên SVĐ Rizal Memorial. Đây sẽ là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games giành được cách đây 2 năm.

Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 8/12 trên SVĐ Rizal Memorial. Đây sẽ là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games giành được cách đây 2 năm.

Trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung không ngần ngại chia sẻ bài tập quan trọng nhất mà ông sẽ cho các học trò chuẩn bị trước trận chung kết: "Ở đây toàn người Việt Nam nên tôi cũng không giấu gì cả, toàn đội sẽ tập các bài chống bóng bổng vì Thái Lan đá phạt góc, đá phạt hậu như chơi bóng bổng với chúng ta.

AFF Cup nữ vừa qua hay trận đấu vòng bảng với Thái Lan đều rất khó khăn. Họ là đội bóng có đẳng cấp trong khu vực và tất cả luôn dành sự tôn trọng dành cho họ. Thái Lan được đầu tư nhiều, họ cũng từng tham dự World Cup nữ còn chúng ta thì chưa làm được điều đó. Về chuyên môn, Việt Nam ở cửa dưới nên phải quyết tâm hơn nữa. Chỉ có quyết tâm, thi đấu bằng tinh thần, phát huy hết chuyên môn".

HLV đội tuyển nữ Việt Nam: Thái Lan mới phải lo sợ khi gặp Việt Nam ở chung kết SEA Games 30 - Ảnh 2.

Dù cầm hòa Thái Lan ở vòng bảng song HLV Mai Đức Chung vẫn rất thận trọng, đánh giá cao đối thủ. Ảnh: Tiến Tuấn

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan trong khoảng 2 năm trở lại đây luôn có sự ganh đua ở mọi giải đấu có sự góp mặt của đại diện 2 nền bóng đá. Thế nhưng, cũng giống như HLV Park Hang-seo đang dẫn dắt U22 Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cho biết, các cầu thủ của ông không hề sợ sệt khi đối đầu với Thái Lan.

"Trận đấu với Thái Lan là trận cuối cùng của chúng tôi tại SEA Games trên đất Philippines. Rất may mắn gặp lại Thái Lan. Đây thực sự là duyên nợ từ lâu cả ở bóng đá nam lẫn bóng đá nữ.

Chúng tôi luôn nể và tôn trọng chứ không sợ Thái Lan. Chúng đội bạn gặp mình mới phải lo vì những lần gặp nhau gần đâu họ thường thua mình. Chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm cao nhất, huy động mọi lực lượng trong đội và hứa sẽ thi đấu với tinh thần người phụ nữ Việt Nam. Tinh thần dũng cảm, bất khuất không sợ sệt bất kỳ đối thủ nào", ông Chung cũng chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển nữ Thái Lan.

HLV đội tuyển nữ Việt Nam: Thái Lan mới phải lo sợ khi gặp Việt Nam ở chung kết SEA Games 30 - Ảnh 3.

Song HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rất biết cách lên dây cót tinh thần cho các học trò. Ảnh: Tiến Tuấn

Trong suy nghĩ của nhiều người, bóng đá nữ Việt Nam luôn phải chịu nhiều thiệt thòi và ít nhận được sự quan tâm hơn so với các đồng nghiệp nam. Thế nhưng, theo vị thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam, kỳ SEA Games lần này mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều.

"Chưa bao giờ đội tuyển nữ được quan tâm như hiện nay, tại SEA Games lần này chúng tôi được quan tâm và cải thiện rất nhiều về cả tinh thần và vật chất. Những trận đấu vừa qua, đội đều được thưởng, tiếp đây nếu chiến thắng tại chung kết sẽ được thưởng nữa, sự khích lệ sẽ còn lớn hơn. Chưa bao giờ sung sướng hơn khi tuyển nữ được cổ động viên tới sân cổ vũ đông như vậy. Điều đó đã khích lệ các cầu thủ càng chơi càng hay và có tinh thần quyết đấu mạnh mẽ hơn", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV đội tuyển nữ Việt Nam: Thái Lan mới phải lo sợ khi gặp Việt Nam ở chung kết SEA Games 30 - Ảnh 4.

Sự cổ vũ của người hâm mộ ở trận chung kết sắp tới chắc chắn sẽ là liều "doping" chất lượng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn

Về công tác chuẩn bị, hiện tại, toàn đội đã được di chuyển về ở tại một khách sạn gần sân Rizal. Điều này giúp các cầu thủ thuận tiện hơn rất nhiều trong việc di chuyển tới địa điểm tập luyện, vừa giúp tiết kiệm thời gian lại giúp các tuyển thủ cảm thấy phấn khởi hơn hẳn.

Sau trận đấu ngốn nhiều thể lực với chủ nhà Philippines tối 5/12, Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã cho các cầu thủ đi bơi hay massage để nhanh chóng lấy lại thể lực tốt nhất cho trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan.

Nếu giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận chung kết tới đây, các cô gái Việt Nam sẽ có lần thứ 7 đoạt được tấm huy chương vàng SEA Games trong lịch sử bóng đá nữ.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ về thủ thành Kim Thanh trước thềm chung kết SEA Games 30: "Thủ môn Kim Thanh là đàn em của Kiều Trinh tại CLB Thành phố Hồ Chí Minh và đã học hỏi được rất nhiều điều. Ở trận đấu hôm qua, Thanh bắt rất tốt. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Thanh thi đấu như vậy. những trận đấu trước, Thanh mới được bắt nên còn bị ngợp nhưng dần dần sẽ cải thiện được điều đó"

Thủ thành Kim Thanh chính là thủ môn đã ra sân trong trận bán kết SEA Games 30 với Philippines tối 5/12 vừa qua. Cô để lại ấn tượng với những pha ra vào hợp lý và đặc biệt là những tình huống đổ người cản phá xuất sắc. Thủ môn của CLB Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là thủ thành bắt chính trong trận đấu với Thái Lan ở vòng bảng vừa rồi.