Theo các nhà chức trách, ngọn lửa bùng phát dữ dội vào rạng sáng ngày 6/6 (giờ địa phương) tại một căn hộ ở tầng 4. Một bé trai 13 tuổi đã liều mạng nhảy từ căn hộ xuống đất với hy vọng có thể thoát khỏi đám cháy nhưng đã không may tử vong sau đó. Thi thể của anh trai cậu bé (15 tuổi) cũng được người ta tìm thấy sau đó trong căn hộ.
Ngoài ra, còn có hai nạn nhân khác là một cụ bà 87 tuổi và con trai 59 tuổi sống tại tầng 8 cũng tử vong do ngạt khói.
Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Francois Nascimbeni/AFP)
Lực lượng chức năng đã mất tới 3 giờ để khống chế đám cháy (Ảnh: Francois Nascimbeni/AFP)
Toà chung cư nơi xảy ra vụ việc (Ảnh; AFP)
Vụ cháy khiến 2 người bị thương nặng và 26 người bị thương nhẹ. Các nạn nhân đều đã được đưa vào bệnh viện để tiến hành điều trị.
Được biết, nguyên nhân ban đầu xác định là do chiếc scooter điện bốc cháy. Người dân đã vô cùng hoảng loạn chạy thoát khỏi biển lửa. Dù đã huy động đến 62 lính cứu hỏa nhưng phải đến 3 giờ sau, đám cháy mới được khống chế.
Một cư dân tại toà chung cư này vẫn không khỏi hoảng loạn: "Lửa lan nhanh khủng khiếp, chúng tôi không kịp làm gì, chỉ biết ôm lấy các con và chạy xuống". Người này cũng cho hay, bản thân có quen biết với mẹ hai nạn nhân nhỏ tuổi, tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ lại không có trong nhà.
"Chân bé bị gãy, vết bỏng khắp trên cơ thể. Mắt cậu bé cũng nhắm chặt, không động đậy và cũng chẳng còn cảm nhận điều gì nữa. Bé đã mất rồi." - người hàng xóm không khỏi đau lòng kể lại giây phút chứng kiến bé trai 13 vừa qua đời do nhảy lầu.
Các chuyên gia cảnh báo pin lithium – được sử dụng trong scooter điện – có thể gây cháy nổ nếu bị quá nhiệt, hư hỏng hoặc lỗi kỹ thuật trong sản xuất. Theo The Telegraph, từ đầu năm đến nay, tại Pháp đã ghi nhận ít nhất 50 vụ cháy liên quan đến loại phương tiện này.
Nguồn: Daily Mail