Hết World Cup, người bán hàng ở Nga sẽ tiếc lắm vì họ kiếm gấp 4 lần thu nhập bình quân thường ngày ngon ơ thế này

B.Đ, Theo Helino 21:29 14/07/2018

Tại thủ đô Moscow và 10 thành phố chủ nhà khác của xứ sở bạch dương, người bán hàng ở Nga đã chứng minh “làm giàu không khó”.

Nhiều người dân Nga với óc kinh doanh có thể nhanh chóng kiếm được 3 - 4 triệu đồng mỗi ngày trong mùa World Cup. Mức tiền này cao gấp khoảng 4 lần thu nhập bình quân thường ngày. Vì mức thu nhập trung bình ở Nga vào khoảng 700 - 1.000 USD/tháng (khoảng 16 – 23 triệu đồng).

Và tại World Cup năm nay, bên cạnh các màn hét giá gây bất bình, thì vẫn còn nhiều ý tưởng kinh doanh độc đáo, ăn theo mùa bóng lăn một cách duyên dáng, gây ấn tượng với fan hâm mộ.

Khách sạn, quán bar, taxi được dịp tăng giá

Theo các báo cáo, giá thuê phòng khách sạn – nhà hàng ở Moscow đã tăng ít nhất 15% riêng trong tuần đầu tiên của World Cup.

Hết World Cup, người bán hàng ở Nga sẽ tiếc lắm vì họ kiếm gấp 4 lần thu nhập bình quân thường ngày ngon ơ thế này - Ảnh 1.

Căn hộ 3 phòng xa hoa, tầm nhìn đẹp được "hét giá" đến 111 triệu đồng/đêm.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng phát hiện 700 trường hợp "chặt chém" du khách tại khách sạn. Chuyện này vẫn chưa dừng lại, thì đến lượt các hộ dân nở rộ việc cho khách thuê phòng với giá dao động từ 600 - 300.000 rúp (từ 220.000 đến 111 triệu đồng)!

Nhu cầu đi lại đột biến cũng khiến giá taxi cao. Ở thủ đô Moscow, giá taxi được báo cáo đã tăng gấp 2-3 lần.

Hết World Cup, người bán hàng ở Nga sẽ tiếc lắm vì họ kiếm gấp 4 lần thu nhập bình quân thường ngày ngon ơ thế này - Ảnh 2.

Tại thành phố St. Petersburg, người dân và CĐV nước ngoài sốc nặng với trường hợp phải trả cước taxi đến 2.096 rúp Nga (hơn 780.000 đồng) cho chuyến đi dài 8 phút. Mức giá thông thường chỉ có 100 rúp (khoảng 37.000 đồng).

Báo Nga cũng ghi nhận 1 người Nga tốt bụng từng giúp nhóm du khách phản đối mức giá taxi "trên trời" tại Moscow (đòi 2,4 triệu đồng cho chuyến đi đáng lẽ tốn 190.000 đồng). Việc này đã dẫn đến sự tranh cãi, xô xát sau đó.

Ở phố đi bộ: người thì bán hàng rong, hát dạo, người bận bịu vẽ quốc kỳ lên mặt cho fan

Tình trạng "vạn người mua" ở các thành phố nước Nga đã kéo theo cả "trăm người bán". Các mặt hàng bao phủ đường sá gồm có quà lưu niệm, quần áo, đồ ăn và cả... âm nhạc.

Hết World Cup, người bán hàng ở Nga sẽ tiếc lắm vì họ kiếm gấp 4 lần thu nhập bình quân thường ngày ngon ơ thế này - Ảnh 3.

Phố đi bộ Nikolskaya luôn náo nhiệt

Và giả như bạn muốn mua 1 món búp bê Nga tinh xảo nhưng lại không thông thuộc đường sá? Chẳng sao cả. Những người bán hàng rong sẽ tìm đến bạn.

Bên cạnh đó, bia chính là thứ bán chạy nhất nhì mùa World Cup này. Alexander – một người bán bia trên đường đi bộ Nikolskaya (Moscow), cho biết: "Thời gian bán được nhất là 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Rất nhiều người sẽ đợi mua bia ‘đường phố’. Vì các cửa hàng thì đã đóng cửa sau 11 giờ rồi. Dĩ nhiên bạn có thể đến bar nhưng ở đó còn đông người xếp hàng hơn".

Hết World Cup, người bán hàng ở Nga sẽ tiếc lắm vì họ kiếm gấp 4 lần thu nhập bình quân thường ngày ngon ơ thế này - Ảnh 4.

Cũng theo Alexander, một người bán bia đắt hàng có thể kiếm tới 10.000 rúp một đêm (khoảng 3,7 triệu đồng). Họ nhập hàng từ các đại lí với mức giá 50 rúp/chai (gần 19.000 đồng), rồi đến đường đi bộ Nikolskaya để bán lại.

Một nghề kinh doanh thời vụ nữa là vẽ quốc kỳ lên mặt cho CĐV. Và không chỉ có quốc kỳ mà còn có những biểu tượng, ký hiệu... ở bất kỳ đâu trên người mà fan hâm mộ mong muốn.

Hết World Cup, người bán hàng ở Nga sẽ tiếc lắm vì họ kiếm gấp 4 lần thu nhập bình quân thường ngày ngon ơ thế này - Ảnh 5.

Mức giá cho 1 lần vẽ là 100 rúp (khoảng 37.000 đồng). Hình vẽ càng phức tạp, mức giá càng tăng lên.

Một chàng "họa sĩ" mới 17 tuổi tên Andrei cho biết: "Đây là vụ kinh doanh đầu tiên của tôi. Một ngày ở phố Nikolskaya có thể kiếm được đến 8.000 rúp" (xấp xỉ 3 triệu đồng).

Hướng dẫn viên tham quan, phiên dịch viên cũng có "đất dụng võ"

Khi truy cập vào trang web quảng cáo Avito của Nga, bạn sẽ rất dễ bắt gặp những lời rao như: "Thông dịch suốt World Cup 2018. Tất cả ngôn ngữ. Hãy gặp gỡ và kết nối với nhau".

Trên trang web này, nhiều dịch vụ hướng dẫn tham quan và thông dịch cá nhân "bắt" du khách móc hầu bao từ 1.000 rúp trở lên (hơn 370 ngàn đồng).

Hết World Cup, người bán hàng ở Nga sẽ tiếc lắm vì họ kiếm gấp 4 lần thu nhập bình quân thường ngày ngon ơ thế này - Ảnh 6.

Du khách háo hức thăm thú nước Nga bên cạnh theo dõi các trận đấu

Ông Yevgeny - một người trong nghề, chia sẻ rằng mình được trả 40.000 rúp/ngày (gần 15 triệu đồng) từ 1 fan hâm mộ chịu chi. Nhiệm vụ của Yevgeny là lái "xế xịn" chở gia đình nọ tham quan vòng quanh thành phố.

Các công ty lữ hành không nằm ngoài "cuộc chơi" với World Cup, nhưng đồng thời, họ cũng thấy hơi "nóng mặt" với sức nhiệt quá lớn.

Nikita Grudtsin - người quản lý 1 công ty du lịch, than thở: "Trước World Cup, bạn sẽ tốn 20 ngàn rúp (gần 7,5 triệu đồng) để thuê 1 xe bus cho đoàn khách 20 người trong ngày. Mức giá hiện nay đã đội lên từ 100.000 - 120.000 rúp (tương đương 37 – 45 triệu đồng)"!

Trong vòng xoáy "bão giá" đột ngột như thế, vẫn còn những câu chuyện khác. Ví dụ như ông Yuri Belov, 72 tuổi, đến từ thành phố Zlatoust rất được fan nước ngoài yêu mến.

Hết World Cup, người bán hàng ở Nga sẽ tiếc lắm vì họ kiếm gấp 4 lần thu nhập bình quân thường ngày ngon ơ thế này - Ảnh 7.

Ông Yuri và những món quà dễ thương

Ông Yuri đã làm ra hàng chục chiến khăn choàng, mũ, quà lưu niệm... để dành tặng cho những người hâm mộ ngoại quốc. Theo ông, đây là cách người dân Nga làm du khách phải lưu luyến khi rời xa đất nước bạch dương!

Chỉ còn mai nữa thôi, giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ khép lại. Nhưng đến giờ, có thể nói chủ nhà Nga đã trình làng một kì World Cup 2018 vô cùng sôi động và đáng nhớ.

Nguồn: Russia Beyond