Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được "chill" hỡi các bạn trẻ ơi

Diệu Quí, Theo Helino 20:00 26/05/2019

Dù không phải là toạ độ quen thuộc như Đà Lạt, Sapa, Đà Nẵng... nhưng Quảng Bình vẫn sở hữu sức hút rất riêng. Nếu muốn có một chuyến đi đáng nhớ hè này thì tham khảo ngay hành trình thú vị của anh bạn dưới đây nhé!

Quảng Bình là một trong những địa điểm du lịch chiếm được rất nhiều tình cảm của du khách. Vùng đất này nổi tiếng với nhiều phong cảnh đẹp, hệ thống hang động tự nhiên, đồ ăn thì phong phú, đa dạng và người dân lại vô cùng thân thiện.

Để ghi dấu vào thanh xuân của mình bằng những chuyến đi, mới đây chàng trai có tên Lỗ Hữu Đức Anh (quê Hòa Bình) đã chọn Quảng Bình trong hành trình vi vu của mình. Đây là lần thứ hai quay lại Quảng Bình của Đức Anh. Trong 7 ngày rong chơi ở miền đất này, anh chàng đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Nào, bây giờ hãy cùng xem bộ ảnh của Đức Anh trong chuyến đi lần này. Xem xong nhớ note lại những gì đặc sắc rồi xách balo lên làm một chuyến ngay thôi. Hè đến rất gần rồi đấy!

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 1.

Tuổi trẻ sẽ thật đẹp nếu được ghi dấu bằng những chuyến đi thú vị.

Thời điểm đẹp nhất để đi Quảng Bình vào khoảng đầu năm cho đến tháng 5 (tính theo dương lịch nha), tránh đi mùa hè vì nắng ở đây rất gắt. Có thể đến Quảng Bình bằng nhiều phương tiện như máy bay, xe khách, tàu hỏa. Giá cả tùy theo mùa và theo từng loại phương tiện nên bạn nhớ tham khảo trước để chuẩn bị tốt nhé. Đến đây bạn có thể thuê xe máy ở các homestay, giá dao động từ 200 – 400k/ngày.

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 2.

Mùa hè đã gần kề rồi, còn chần chừ gì mà không nhấc đôi chân của mình đến Quảng Bình để "chill" nhỉ!

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 3.

Bạn sẽ ngơ ngác trong ánh nhìn đầu tiên với vẻ hoang sơ, bí ẩn mà thiên nhiên "ban tặng" cho mảnh đất này.

Quảng Bình có rất nhiều nơi thú vị nên bạn đừng lo là ở đây không có gì để chơi. Mách bạn một số địa điểm siêu hot được giới trẻ check in rầm rộ nhé. Ngoài Phong Nha – Kẻ Bàng nức tiếng đã lâu thì còn có khá nhiều tọa độ thú vị như bãi Đá Nhảy, sông Chày – hang Tối, cồn cát Quang Phú, biển Nhật Lệ, Vũng Chùa Đảo Yến, thung lũng Bồng Lai, làng bích họa Cảnh Dương, cùng một số hang động tuyệt đẹp pha chút bí ẩn để bạn trekking như hang Pygmy, hang Tiger, động Thiên Đường, hang Thiên Sơn, Hố Sụt, hang Đại Ả, hang Over…

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 4.

Bãi Đá Nhảy – nằm dưới chân đèo Lý Hoà thuộc địa phận Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Với biển xanh ngắt, cát vàng mịn cùng quần thế đá trập trùng được mài dũa bằng bọt sóng biển theo màu năm tháng, tất cả tạo nên một background đẹp không góc chết đấy nhé.

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 5.

Bãi Đá Nhảy thuộc toplist ở Quảng Bình đấy, nhất định phải đến nhé!

Chia sẻ về chuyến đi, Đức Anh cho biết: "Tuổi trẻ mình chẳng có gì ngoài những chuyến đi và những hoá đơn nợ cùng những bài học. Mình nghĩ rằng tại sao mình lại không dám mạo hiểm để ra khỏi vùng an toàn bản thân. Đừng để tuổi trẻ mình trôi qua một cách lãng xẹt khi mãi chạy theo những xô bồ của cuộc đời rồi ôm niềm tiếc nuối."

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 6.

Đoạn đường đi từ sông Chày đến Phong Nha - Kẻ Bàng. Quả là "cực phẩm" để lên hình.

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 7.

Homestay nơi Đức Anh lưu trú, giá cả khá bình dân.

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 8.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của anh bạn trong chuyến đi này chính là tham quan các hang động vào những ngày đầu đến đây. Gì chứ đi đến vùng đất toàn hang thiên nhiên đẹp như thế mà không khám phá thì tiếc lắm đó. Ngoài ra, Đức Anh còn chơi đu dây Zipline ở sông Chày, chèo sup trên biển. Quá thú vị đúng không? Note lại ngay để chơi thử , biết đâu lại nghiện đấy.

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 9.

Khám phá hang động ở Quảng Bình là một trong những hoạt động mang lại nhiều trải nghiệm khó quên trong những chuyến du lịch của Đức Anh.

Đức Anh học được cách giải quyết tình huống và kỹ năng teamwork trong chuyến dã ngoại này. Anh chàng đã ra khỏi vùng an toàn bản thân để trải nghiệm, học hỏi cũng như khám phá thêm về sự bao la, vĩ đại của mẹ thiên nhiên.

Cồn cát Quang Phú nằm tại huyện Bố Trạch, cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 10km. Thời điểm thích hợp để chơi trượt cát ở cồn cát Quang Phú là vào khoảng 5h30-7h sáng, chiều từ 17h đổ đi. Trượt cát được xem là trò chơi vô cùng lý tưởng cho những ai giữ thăng bằng tốt, thích cảm giác mạnh.

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 11.
Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 12.
Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 13.

Làng chài Cảnh Dương là một làng biển nhỏ xinh đẹp thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đặt chân tới đây, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được không khí thanh bình và bị hút hồn bởi những bức bích họa độc đáo mang màu sắc của cuộc sống thường nhật nơi đây.

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 14.

Làng bích hoạ Cảnh Dương sẽ cho bạn đắm mình trong không gian hội hoạ với những bức tranh đầy màu sắc được vẽ trên tường.

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 15.

Đu dây Zpilne trên sống Chày là hoạt động khá thú vị cho những ai thích mạo hiểm. Bạn sẽ đu người lên dây cáp dài 400m, thu vào tầm mắt toàn cảnh vùng sông Chày xen lẫn rừng cây xanh mướt, núi đá vôi hùng vĩ. Từ trên cao, dòng sông đổi màu theo từng khúc sông, đoạn xanh ngọc, đoạn xanh lục, đoạn lại màu vàng. Trải nghiệm đu dây mạo hiểm tại đây sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi về độ cao, hòa mình với thiên nhiên núi rừng bao la.

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 16.

Đu dây Zipline ở sông Chày được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Đến Quảng Bình, các "thực thần" không thể bỏ qua cá bống kho tiêu, bánh đa xúc hến, bánh bèo, nước chè xanh, bánh nậm, bánh bột lọc trần, cháo lươn, cùng rất nhiều hải sản tươi ngon… Nhớ chuẩn bị một "chiếc bụng đói" để ăn được hết tất cả món ngon ở xứ Quảng.

Cùng xem thêm một vài chiếc ảnh đẹp của Đức Anh nhé:

Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 17.
Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 18.
Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 19.
Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 20.
Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 21.
Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 22.
Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 23.
Hè rất gần rồi, chần chừ gì nữa mà không đến Quảng Bình để tâm hồn được chill hỡi các bạn trẻ ơi - Ảnh 24.