Ngày 28/7 vừa qua, Kim Ye Ji tranh tài ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và giành HCB. Nhưng phải đến hôm nay, mạng xã hội bùng nổ với thần thái ngút ngàn của nữ VĐV Kim Ye-ji. Xạ thủ này sinh năm 1993 đến từ Hàn Quốc. Cô gây ấn tượng khi ra sân với thần thái lạnh lùng, trang phục lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng. Cụ thể, cô đội mũ bóng chày màu trắng, khoác áo Fila đen, kéo khóa đến cổ. Vận động viên Hàn Quốc hoàn thiện set trang phục với đôi giày chạy bộ màu đỏ nổi bật.
Nữ VĐV duy trì sự lạnh lùng và điềm tĩnh trong suốt cuộc thi, bước ra, nhắm bắn, sau đó lặp lại các thao tác với khuôn mặt sắc lạnh.
Nhưng trái ngược với thái độ lạnh băng, Kim Ye-ji luôn mang theo chú voi con nhồi bông dễ thương. Trên mạng xã hội, dân tình tiết lộ đây là chú voi nhồi bông một người thân đã tặng cho cô làm vật may mắn.
Ngày 2/8 tới, Kim sẽ tham gia vòng loại nội dung súng ngắn 25m với tư cách ứng viên sáng giá nhất cho tấm Huy chương Vàng. Hồi tháng 5 tại Giải vô địch bắn súng thể thao quốc tế Azerbaijan, Kim đã phá kỷ lục thế giới ở nội dung này với điểm số 42. Video về khoảnh khắc cô với chiếc mũ lưỡi trai đen đội ngược hôm ấy cũng gây sốt, thu hút hơn 25 triệu lượt xem.
Nữ xạ thủ được dân mạng gọi bằng biệt danh “John Wick nữ”, với thần thái như từ truyện tranh bước ra
Ngày 2/8 tới, Kim Ye Ji sẽ tiếp tục tranh tài Olympic ở nội dung 25m súng ngắn hơi nữ - cự ly đã giúp cô giành HCV giải bắn súng thế giới