Sự việc xảy ra vào ngày 30/1 tại huyện Tư Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã gây xôn xao dư luận. Hình ảnh từ video lan truyền trên mạng cho thấy một cậu bé sau khi châm ngòi pháo đã ném xuống cống rồi bỏ chạy. Hành động tưởng chừng như nghịch ngợm này đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng khi lượng khí metan tích tụ dưới cống phát nổ. Vụ nổ tạo ra một hố sâu trên mặt đường và làm hư hỏng nhiều phương tiện đang đỗ gần đó.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cậu bé cùng mẹ đã được đưa đi để làm việc. Khu vực xảy ra vụ nổ cũng được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra và khắc phục hậu quả. Theo thông tin từ các nhân chứng, hiện tại hố sâu trên đường đã được lấp đầy.
Điều đáng chú ý là những chiếc xe bị hư hỏng trong vụ việc đều là xe sang. Ước tính sơ bộ, tổng chi phí bồi thường thiệt hại cho các chủ xe và cơ sở hạ tầng giao thông có thể lên tới 5,8 triệu NDT (tương đương khoảng 20,2 tỷ đồng). Đây là một con số khổng lồ đối với bất kỳ gia đình nào.
Nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến hoàn cảnh gia đình cậu bé và khả năng chi trả khoản bồi thường. Một người hàng xóm cho biết gia đình cậu bé đang rao bán nhà và vay mượn khắp nơi để khắc phục hậu quả. Điều này cho thấy gia đình em không thuộc diện khá giả và đang phải đối mặt với nguy cơ mất nhà cửa.
Câu chuyện này là bài học đắt giá về việc thiếu quan tâm, giáo dục con cái. Ngôi nhà – thành quả bao năm lao động vất vả của cha mẹ – có thể bị mất chỉ vì một phút nông nổi của con trẻ. Chắc hẳn cha mẹ cậu bé đang vô cùng hối hận vì đã không dạy dỗ con đúng cách.
Sự việc cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh. Dù bận rộn đến đâu cũng cần dành thời gian dạy dỗ con cái, chỉ bảo cho con biết điều gì nên làm và không nên làm. "Cho con nghìn vàng không bằng dạy con nên người". Chỉ khi trẻ được hình thành nhân cách tốt, có ý thức trách nhiệm thì mới giữ gìn được tài sản của gia đình.
Theo 163