Hậu Nhà Trắng, ông Obama thảnh thơi chu du

Bảo Hạnh, Theo Người Lao Động 13:21 10/06/2017

Kể từ khi rời khỏi Nhà Trắng vào tháng 1, vợ chồng ông Barack Obama đã dành phần lớn thời gian để chu du tới những điểm đến kỳ lạ nhất.

Sau khi dành một vài ngày trên đất Mỹ ở TP Palm Springs, ông Barack và bà Michelle Obama khởi hành một chuyến du lịch nhiệt đới bắt đầu từ hòn đảo tư nhân Necker của doanh nhân Richard Branson. Điểm đến tiếp theo là quần đảo Polynesia thuộc Pháp, nơi vợ chồng cựu tổng thống chọn nghỉ ngơi tại The Brando, một khu nghỉ dưỡng độc đáo chỉ có thể đến bằng thuyền hay máy bay.

Trong chuyến du lịch mới nhất vào tháng 5, ông bà Obama dừng chân tại Tuscany - Ý trong vòng 6 ngày. Tại đây, họ tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi trong một biệt thự sang trọng và được nếm thử thức ăn của một trong những đầu bếp giỏi nhất thế giới.

Trang Business Insider đã tổng hợp những chuyến chu du của vợ chồng ông Obama kể từ khi rời Nhà Trắng đến nay trong các bức ảnh bên dưới.

Hậu Nhà Trắng, ông Obama thảnh thơi chu du - Ảnh 1.

Ông Obama học chơi lướt ván diều tại đảo Necker, điểm dừng chân đầu tiên.

Hậu Nhà Trắng, ông Obama thảnh thơi chu du - Ảnh 2.

Ảnh: REUTERS

Sau khi ghé qua TP San Jose, bang California để gặp gỡ một số giám đốc công nghệ, ông Obama đã đến bang Hawaii để chơi golf tại câu lạc bộ Mid Pacific Country. Sau đó, ông bị bắt gặp dùng bữa một cách thảnh thơi tại nhà hàng Buzz's Lanikai.

Hậu Nhà Trắng, ông Obama thảnh thơi chu du - Ảnh 3.

Ảnh: Facebook

Đến giữa tháng 3, ông bà Obama khởi hành đến khu nghỉ dưỡng The Brando trên quần đảo Polynesia - Pháp. Tại đây, hai vợ chồng đã trải nghiệm một loạt các hoạt động thú vị, ví dụ như lướt ván đứng.

Theo tờ Telegraph, ngoài việc tận hưởng các trò chơi dưới nước, cựu tổng thống còn được cho là đã tranh thủ viết hồi ký trong lúc nghỉ dưỡng tại The Brando.

Hậu Nhà Trắng, ông Obama thảnh thơi chu du - Ảnh 4.

Bà Michelle Obama chơi lướt ván đứng. Ảnh: TNTV

Sau đó, vợ chồng cựu tổng thống còn cùng với ca sĩ Bruce Springteen, diễn viên Tom Hanks và MC Oprah Winfrey lên chiếc du thuyền Rising Sun để khởi hành ra đảo Moorea ở Nam Thái Bình Dương. Tổng cộng, họ đã dành gần 1 tháng để du lịch tại quần đảo Polynesia.

Hậu Nhà Trắng, ông Obama thảnh thơi chu du - Ảnh 5.

Ông Obama chụp ảnh cho bà Michelle trên du thuyền Rising Sun. Ảnh: Twitter

Đến tháng 5, họ khởi hành đến Ý và ghé qua TP Milan, nơi ông Obama có một bài phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến Thực phẩm Toàn cầu vào ngày 9-5.

Hậu Nhà Trắng, ông Obama thảnh thơi chu du - Ảnh 6.

Ảnh: AP

Sau đó, cặp vợ chồng lên đường đến khu Tuscany để tận hưởng kỳ nghỉ dài 6 ngày tại biệt thự cổ Borgo Finocchieto. Tại đây, bà Michelle được bắt gặp khám phá thị trấn Montalcino gần đó trong khi ông Obama chơi golf tại sân Castiglion del Bosco.

Ngoài ra, họ còn có cơ hội ăn thử các món ăn của đầu bếp Massimo Bottura, một trong những đầu bếp giỏi nhất thế giới.

Hậu Nhà Trắng, ông Obama thảnh thơi chu du - Ảnh 7.

Ông bà Obama chụp ảnh cùng đầu bếp Massimo Bottura. Ảnh: Instagram

Tờ Time đưa tin sau chuyến nghỉ dưỡng tại Ý, cựu Tổng thống Obama đã đi công tác vòng quanh châu Âu cho Quỹ Obama. Ông được Thủ tướng Đức Angela Merkel đón tiếp nồng hậu tại thủ đô Berlin vào ngày 25-5.

Hậu Nhà Trắng, ông Obama thảnh thơi chu du - Ảnh 8.

Ảnh: REUTERS

Vào ngày 5-6, ông Obama đã ăn tối với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại nhà hàng Liverpool House. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau khi ông Obama rời Nhà Trắng.

Hậu Nhà Trắng, ông Obama thảnh thơi chu du - Ảnh 9.

Ảnh: Twitter