"Happy Death Day" nghiền nát "Blade Runner 2049" tại phòng vé Bắc Mỹ

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 16/10/2017

Thu về 26,5 triệu đô la, phim kinh dị "Happy Death Day" chính thức trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ tuần này.


"Blade Runner 2049" ra mắt mờ nhạt tại phòng vé Bắc Mỹ 13 - 15/10

Happy Death Day: 26,5 triệu USD ~ 602 tỉ VNĐ

Blade Runnder 2049: 15,1 triệu USD ~ 343 tỉ VNĐ

The Foreigner: 12,8 triệu USD ~ 290,81 tỉ VNĐ

IT: 6 triệu USD ~ 136,32 tỉ VNĐ

The Mountain Between Us: 5,65 triệu USD ~ 128 tỉ VNĐ

American Made: 5,4 triệu USD ~ 122,68 tỉ VNĐ

Kingsman: The Golden Circle: 5,3 triệu USD ~ 120,4 tỉ VNĐ

The LEGO Ninjago Movie: 4,3 triệu USD ~ 97,7 tỉ VNĐ

My Little Pony: The Movie: 4 triệu USD ~ 90,9 tỉ VNĐ

Victoria and Abdul: 3,1 triệu USD ~ 70 tỉ VNĐ

Đứa con mới nhất của nhà Blumhouse và Universal – phim kinh dị Happy Death Day có lý do để ăn mừng khi vượt qua bom tấn Blade Runner 2049 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần với 26,5 triệu đô la.

Nội dung phim xoay quanh Tree Gelbman (Jessica Rothe) – một cô gái luôn tỉnh dậy vào cùng một ngày, chính là ngày sinh nhật của mình – để sau đó bị giết bởi một kẻ đeo mặt nạ. Phim được đạo diễn bởi Christopher B. Landon với kịch bản được chấp bút bởi Scott Lobdell, ấn định ra mắt vào thứ sáu ngày 13 (tháng 10) dịp tiền Halloween.

Happy Death Day nghiền nát Blade Runner 2049 tại phòng vé Bắc Mỹ - Ảnh 2.

Jim Orr, phó chủ tịch mảng phát hành phim nội địa của Universal cho biết: "Chúng tôi rất phấn khích khi ra mắt bộ phim này. Nó nguyên gốc, đáng sợ và ẩn chứa nội dung lắt léo". Ông cũng không quên dành những lời khen ngợi cho đối tác là đế chế phim kinh dị kinh phí thấp Blumhouse.

Tháng một đầu năm nay, Blumhouse thắng to với Split mở màn 40 triệu đô tại thị trường Bắc Mỹ và thu về 278 triệu đô toàn cầu. Tháng sau, Get Out của ông trùm này thu về hơn 33 triệu đô la và bỏ túi 253,1 triệu doanh thu tiền bán vé trên toàn thế giới.

Happy Death Day nghiền nát Blade Runner 2049 tại phòng vé Bắc Mỹ - Ảnh 3.

Sau tuần đầu ra mắt đáng thất vọng, Blade Runner thu về vỏn vẹn 15,1 triệu đô la trong tuần thứ hai được công chiếu. Tiền bán vé tuần này đã giảm tới hơn một nửa, còn Warner Bros. đứng trước nguy cơ thua to tại sân nhà.

Happy Death Day nghiền nát Blade Runner 2049 tại phòng vé Bắc Mỹ - Ảnh 4.

Vị trí thứ ba thuộc về sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc trong phim hành động The Foreigner với sự góp mặt của Thành Long. Được đạo diễn bởi Martin Campbell, phim thu về 12,8 triệu đô tại Bắc Mỹ và 88,4 triệu tại các rạp quốc tế - một thành tích đáng nể trong tuần đầu ra mắt so với kinh phí 35 triệu đô bỏ ra.

Happy Death Day nghiền nát Blade Runner 2049 tại phòng vé Bắc Mỹ - Ảnh 5.

Phim kinh dị IT vẫn trụ lại trong top 5 bảng xếp hạng với 6,5 triệu đô la thu được trong tuần này. Cho tới nay, tổng doanh thu của hề sát thủ đã vượt qua mốc 300 triệu đô đáng tự hào và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Các vị trí còn lại trong bảng xếp hạng không có nhiều thay đổi, với The Mountain Between Us đứng vị trí thứ năm và lần lượt theo sau là các phim American Made, Kingsman: The Golden Circle, The LEGO Ninjago Movie…