Hành trình sang Mỹ của chú chó hoang ở Huế bị hoại tử mõm

Nguyễn Vương, Theo VTC 11:49 07/07/2019

Sau khi được Hội trưởng Hội Cứu trợ Pet Huế cứu và chữa khỏi vết hoại tử ở mõm, chú chó hoang được một người quốc tịch Mỹ nhận nuôi.

Ngày 5/7, chia sẻ với PV VTC News, anh Trần Văn Sơn, Hội trưởng Hội Cứu trợ Pet Huế (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, một chú chó hoang, bị hoại tử mõm do chính anh cứu vừa lên máy bay để về với người chủ mới bên Mỹ.

Trước đó, vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, anh Sơn thấy mạng xã hội facebook đăng tải thông tin về một chú chó bị bỏ rơi ở ngõ 1 đường Đào Duy Anh (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đặc biệt, chú chó này có vết thương nặng gây hoại tử mõm.

Hành trình sang Mỹ của chú chó hoang ở Huế bị hoại tử mõm - Ảnh 1.

Vết thương của con chó trước và sau khi được anh Sơn cứu giúp.

Sau đó, vào sáng mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, anh Sơn đến địa chỉ nói trên để cứu con chó tội nghiệp. Thời điểm này, do phần mõm bị hoại tử nên chú chó rất yếu, không thể ăn uống.

Anh Sơn đưa chú chó hoang này về khu cách ly riêng biệt và phải truyền dịch để duy trì sự sống, sử dụng các loại thuốc theo sự tư vấn của bác sĩ. Một tuần sau, anh Sơn dùng loại sữa gửi từ New Zeland cho chó uống, kết hợp tiêm thuốc và dùng các loại gạc trị bỏng, tái tạo tế bào của người để đắp vết thương cho chú chó suốt 1 tháng.

Hành trình sang Mỹ của chú chó hoang ở Huế bị hoại tử mõm - Ảnh 2.

Anh Trần Văn Sơn chụp ảnh cùng chú chó trước khi đưa nó vào TP.HCM làm các thủ tục cần thiết để xuất cảnh sang Mỹ.

"Chi phí để điều trị cho nó với liệu trình nêu trên là rất đắt đỏ. Tôi phải điều trị cho nó trong vòng gần 4 tháng thì nó mới cơ bản bình phục", anh Sơn nói.

Theo anh Trần Văn Sơn, chú chó mà anh cứu chỉ là giống chó cỏ rất bình thường và không thực sự có giá trị. Nhưng với bản tính yêu động vật và làm nghề cứu trợ chó mèo, anh Sơn không thể làm ngơ trước con vật đang sống lay lắt, cần sự giúp đỡ để không chết dần, chết mòn.

Thời điểm mới đưa nó về, anh nghĩ con chó khó có thể qua khỏi, nhưng bằng việc sử dụng những loại thuốc tốt nhất để cứu chữa và sự chăm sóc cẩn thận của anh, chú chó đã khỏe mạnh bình thường. Trong suốt 4 tháng điều trị, anh Sơn luôn coi chú chó tội nghiệp như một người bạn và chăm sóc cho nó như chăm người ốm.

Sau khi cứu được nó, anh Sơn nhờ vào các mối quan hệ để liên lạc các tổ chức cứu trợ động vật trên thế giới để tìm sự trợ giúp. Mới đây, anh Sơn được bà Michele Brown (quốc tịch Mỹ) giúp đỡ tìm ra chủ cho con chó nói trên.

Hành trình sang Mỹ của chú chó hoang ở Huế bị hoại tử mõm - Ảnh 3.

Người nhận nuôi con chó ở bên Mỹ gửi tin nhắn cảm ơn anh Trần Văn Sơn.

Anh Sơn chia sẻ: "Con chó nói trên được tôi và chủ mới bên Mỹ đặt tên là Kaden và nó bắt đầu lên máy bay sang Mỹ "định cư" từ ngày 3/7. Cách đó 3 tuần, tôi phải gửi Kaden từ Huế vào TP. HCM để làm các xét nghiệm và thủ tục để nhập cảnh vào Mỹ.

Phải chia tay nó tôi rất buồn nhưng nếu giữ nó ở lại nuôi thì những con chó bị thương, bị bỏ rơi khác sẽ mất cơ hội được cứu sống. Chủ mới của Kaden cũng là một người rất yêu thương chó, họ hứa sẽ chăm sóc tốt cho Kaden và sẽ thường xuyên gửi hình ảnh của nó ở bên Mỹ cho tôi".