Yêu thật tâm chính là mong muốn được kề bên, được chung vai san sẻ cả cuộc đời. Cho dù ngoài kia giông bão nhường nào, chỉ cần có anh và có em, chỉ cần đôi tim cùng chung nhịp đập, mọi sóng gió đều sẽ hóa bình yên.
Và bất cứ cặp đôi nào khi yêu nhau cũng đều sẽ ít nhất một lần thích thú khi thử tưởng tượng tới cảnh khi "chúng ta về chung một nhà". Anh sẽ làm gì, em sẽ làm gì sau mỗi giờ tan sở trở về sau cánh cửa? Chúng ta sẽ nấu cho nhau ăn những món gì, kể cho nhau nghe những câu chuyện gì? Tất cả đều trở nên mới mẻ và lạ lẫm lắm thay…
Nhưng yên tâm đi, thật ra hôn nhân chỉ là đóng lại một trang
sách của cuốn sách cũ đã đọc, và mở ra trang mới cho một cuốn sách khác mà
thôi. Suy cho cùng thì việc nắm tay nguyện ý cùng một người nào đó về chung một
nhà cũng giống như "thu nạp" thêm một đồng minh để chiến đấu cùng cuộc đời. Nếu
không tin, cứ nhìn ngắm những bức tranh sau đây bạn sẽ hiểu: