Hàng trăm người tưởng nhớ nữ sinh bị hiếp dâm và giết hại trong dịp sinh nhật lần thứ 10

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 08:36 02/11/2016

Vụ giết hại cô bé Victoria Martens đã khiến cả nước Mỹ bàng hoàng khi mẹ của em chính là đồng phạm giết người.

Mới đây, hàng trăm người đã tập trung tưởng nhớ sự ra đi của cô bé Victoria Martens, 10 tuổi. Cô bé đã bị hiếp dâm và sát hại dã man, trước khi bị thiêu sống trong bồn tắm một ngày sau sinh nhật của mình. 

Sự ra đi của em đã khiến cả nước Mỹ bàng hoàng, thảng thốt. Điều khiến nhiều người phẫn nộ hơn là việc gia đình của Victoria có liên quan tới cái chết của em.

Hàng trăm người tưởng nhớ nữ sinh bị hiếp dâm và giết hại trong dịp sinh nhật lần thứ 10 - Ảnh 1.

Hàng trăm người đã tụ tập để tưởng niệm sự ra đi của cô bé 10 tuổi.

Trong buổi tưởng niệm, hơn 600 người đã có mặt trong trang phục màu tím - màu yêu thích của Victoria, tại nhà thờ Copper Pointe, Albuquerque, New Mexico, Mỹ vào hôm thứ bảy. Hàng trăm chú chim bồ câu trắng đã được thả lên bầu trời như biểu tượng của hòa bình. Trong hồi ức của nhiều người, Victoria là một bé gái rất đáng yêu, dễ thương.

Laura Bobbs, mẹ nuôi của Victoria nhớ lại cô con gái: "Nó thường chạy quanh khu vườn trong nhà bà ngoại và tập thể dục dụng cụ". Giờ đây, cô bé không còn phải chịu đau đớn nữa. Em đã về trong vòng tay của chúa.

Cảnh sát cho biết thi thể của Victoria được phát hiện trong một tấm chăn vào ngày 24/8, đúng ngày sinh nhật của em. Khi cảnh sát tới hiện trường trong khu phức hợp căn hộ Arroyo Villas, Albuquerque, New Mexico, họ phát hiện ra thi thể của một bé gái bị đốt cháy ở trong bồn tắm với các phần cơ thể đựng trong túi nilon.

Hàng trăm người tưởng nhớ nữ sinh bị hiếp dâm và giết hại trong dịp sinh nhật lần thứ 10 - Ảnh 2.

Chân dung cô bé Victoria, nạn nhân của vụ giết người dã man.

Khám nghiệm tử thi cho thấy trước khi qua đời, bé gái Victoria đã bị chuốc thuốc, bị tấn công tình dục và bóp cổ tới chết. Điều tra kỹ cho thấy có nhiều chi tiết tra tấn và bạo hành dã man trong vụ việc. Nhiều chuyên gia cho biết đây là vụ án rùng rợn nhất mà họ từng điều tra.

Cảnh sát cũng cáo buộc mẹ của cô bé,  Michelle Martens, 35 tuổi và bạn trai bà, Fabian Gonzales, 31 tuổi cùng người họ hàng Jessica Kelly, 31 tuổi phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cô bé. Theo báo cáo điều tra, mẹ của cô bé có sở thích bệnh hoạn nên đã tìm những người đàn ông trên mạng để bạo hành tình dục con gái mình.

Chính Gonzales và Kelly đã tiêm thuốc phiện vào người cô bé để họ có thể "bạo hành em bé dễ dàng hơn". Sau đó, hai kẻ này đã tiến hành tra tấn và giết hại cô bé.

Cục trưởng cục điều tra sở cảnh sát Albuquerque, Gordon Eden cho biết đây là vụ giết người kinh hãi nhất mà ông từng chứng kiến trong sự nghiệp của ông. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc để đưa ra bản án công tâm và đòi lại công bằng cho Victoria. 

Hàng trăm người tưởng nhớ nữ sinh bị hiếp dâm và giết hại trong dịp sinh nhật lần thứ 10 - Ảnh 3.

Chân dung mẹ của cô bé Victoria, Michelle Martens và tên người tình giết người, Fabian Gonzales.