Hàng nghìn người đổ về triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt” của Vinamilk ở TP.HCM: Vào cửa miễn phí khi về có ảnh xinh, quà xịn
Trong hai ngày 19-20/8, triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt” của Vinamilk tại SECC đã thu hút đông đảo khách tham quan. Không chỉ nhìn lại hành trình 50 năm của một thương hiệu quen thuộc, khách đến đây còn được chơi, check-in, trải nghiệm và nhận quà - tất cả đều miễn phí.
Mấy ngày nay, dân tình rủ nhau đi một triển lãm khá đặc biệt. Nơi mở cửa miễn phí, có không gian để trải nghiệm, nhiều góc check-in và cả quà mang về, nên từ các bạn trẻ, gia đình có con nhỏ đến các cặp đôi đều có thể tới tham gia.
Đó chính là triển lãm mừng sinh nhật Vinamilk mang tên "50 năm phụng sự khát vọng Việt", diễn ra trong hai ngày 19-20/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).
Ngay trong ngày đầu tiên (19/8), theo BTC, sự kiện ước tính đón hơn 3.500 khách tham quan.

Trong ngày đầu tiên, triển lãm "50 năm phụng sự khát vọng Việt" của Vinamilk ở TP.HCM thu hút hàng nghìn người tham gia. Ảnh: BTC
Lượng khách tăng lên gấp đôi trong ngày thứ 2. Ghi nhận thực tế tại triển lãm hôm 20/8, ngay từ 8h sáng dòng người xếp hàng kéo dài, ước tính có khoảng hơn 7.000 lượt khách tham dự.
Từ nhóm bạn rủ nhau đi chơi, các gia đình đưa con nhỏ theo cùng đến những cặp đôi tranh thủ ghé qua, đủ mọi lứa tuổi đều có mặt. Có người tò mò muốn xem một thương hiệu sữa quen thuộc đã đi qua 50 năm như thế nào, có người đơn giản nghĩ "miễn phí thì đi thử xem có gì" - rồi đi một vòng mới phát hiện bên trong có khá nhiều thứ để khám phá lắm.


Trong ngày thứ 2, lượng khách đổ về đông hơn ngày thứ nhất, ghi nhận nhiều bạn trẻ, các cặp đôi, cả gia đình,... đứng xếp hàng chờ vào sự kiện từ 8h sáng. Ảnh: BTC
Mục sở thị triển lãm 50 năm Vinamilk: Nơi tái hiện hành trình từ đồng cỏ đến hộp sữa
Nếu tưởng tượng một triển lãm kỷ niệm 50 năm sẽ toàn những bảng timeline, con số và thành tích thì… chưa đúng lắm.
Không gian tại SECC được chia thành nhiều khu trải nghiệm, đưa khách đi từ trang trại, đàn bò, độ tươi của sữa, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nhà máy cho tới quy mô hệ sinh thái Vinamilk hiện tại, rồi quay lại những cột mốc lịch sử của thương hiệu.
Đi một vòng, khách tham quan cũng có thể bắt gặp những sản phẩm Vinamilk qua nhiều thời kỳ. Các bao bì, thiết kế cũ được đặt cạnh nhau, nhìn một lượt là thấy ngay thương hiệu đã thay đổi thế nào trong suốt 50 năm.


Hình ảnh bên trong triển lãm. Ảnh: H.H.
Với người lớn, đây có thể là một màn "đào lại ký ức" khi bắt gặp những sản phẩm từng xuất hiện trong tủ lạnh gia đình.
Còn với người trẻ, cảm giác lại giống như được xem "Vinamilk phiên bản ngày xưa" - một thương hiệu vốn quá quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết diện mạo 20, 30 hay 40 năm trước trông như thế nào.
Phần lịch sử của triển lãm được kể qua nhiều giai đoạn, từ "Cách mạng một giọt sữa" (1976-1986), "Tự chủ để tồn tại" (1986-1996) đến "Luôn là đầu tiên", "Vươn cao Việt Nam" và chặng 2016-2026 với tinh thần "Hơn nhau ở chữ Dám". Nhưng thay vì bắt người xem phải nhớ từng mốc, triển lãm đặt những câu chuyện ấy cạnh sản phẩm, hình ảnh và các vật phẩm liên quan.
Đi sâu hơn vào khu vực trải nghiệm, khách tham quan cũng có thể bắt gặp những thông tin khá thú vị về đàn bò. Chẳng hạn, mỗi cô bò có riêng một "sổ sức khỏe 4.0", theo dõi các chỉ số như Heat Stress Index, Activity Index và Rumination Index.
Đàn bò còn có những hoạt động nghe khá giống một "combo nghỉ dưỡng": được tự do di chuyển, nằm trên nệm đàn hồi cao, nghe nhạc giao hưởng, có chổi massage và được chăm sóc móng.


Hình ảnh những mẫu sữa đặc từ ngày xưa của Vinamilk qua trang quảng cáo trên báo thời trước được trưng bày, gợi lại cảm xúc thân quen với nhiều người lớn tuổi. Ảnh: H.H.
Bởi thế, đây không chỉ là triển lãm kể Vinamilk đã làm được gì trong 50 năm, mà còn cho khách tham quan nhìn thấy một hộp sữa được bắt đầu từ đâu và đã đi qua những bước nào trước khi đến tay người tiêu dùng.
Đi triển lãm còn được chơi - chụp ảnh xinh và rinh quà xịn
Điểm khiến triển lãm này không bị cảm giác "đi xem rồi đứng đọc" nằm ở loạt trò chơi và thử thách được cài xuyên suốt hành trình.
Khách tham quan có thể vừa đi qua từng khu, vừa tham gia những hoạt động trải nghiệm như gấp máy bay, đoán màu sắc hay các trò chơi lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ,... nhưng gắn với sữa. Những trò chơi này cũng được thiết kế gắn liền với các câu chuyện về sữa và sản phẩm Vinamilk, nên người tham gia vừa chơi vừa khám phá thêm những điều thú vị phía sau một hộp sữa quen thuộc.




Đông đảo bạn trẻ, các cặp đôi, gia đình,... tham gia các trò chơi tại triển lãm. Ảnh: BTC.
Đặc biệt, chơi ở đây không phải chơi xong rồi thôi. Mỗi hoạt động còn gắn với hành trình tích lũy dấu mộc. Khách tham quan hoàn thành đủ các thử thách theo yêu cầu sẽ có cơ hội nhận quà tại sự kiện. Thành ra đi một vòng vừa có thêm kiến thức, vừa có "thành tích" mang về, chưa kể còn có quà để khui sau khi ra khỏi triển lãm.

Có quà xinh mang về. Ảnh: BTC.
Chưa hết, đây cũng là một điểm khá hợp với hội mê chụp ảnh. Không gian được bày trí nhiều hoa, vật phẩm và các khu vực có tính thị giác, trong đó có những góc nhìn qua tưởng chỉ để check-in.
Và đây cũng là lý do không gian này khá dễ tiếp cận với các bạn trẻ: không cần phải là người đặc biệt quan tâm tới lịch sử doanh nghiệp hay "fan cứng" của Vinamilk mới chơi được. Cứ rủ hội bạn đi một vòng, tham gia các thử thách, check-in vài góc đẹp và khám phá thêm những điều trước giờ mình chưa biết về một thương hiệu đã quá quen thuộc.
Với một sự kiện 0 đồng, combo được chơi - có ảnh đẹp - được thử sản phẩm - hoàn thành hành trình còn có quà mang về cũng đủ để triển lãm này trở thành một điểm hẹn khá ổn cho hai ngày 19-20/8.
Đó cũng là lý do mà nhiều người đã đi triển lãm này thì đều thấy đây là trải nghiệm xứng đáng để thử.

Sau hai ngày thu hút đông đảo khách tham quan, triển lãm để lại khá nhiều điều đặc biệt, đáng nhớ: miễn phí, có hoạt động tương tác, có góc check-in, có quà và quan trọng là cách kể câu chuyện 50 năm khá gần gũi.
Những câu chuyện về trang trại, sữa, công nghệ hay sản phẩm được đưa vào từng khu trải nghiệm, để khách tham quan vừa chơi vừa biết thêm những điều phía sau một hộp sữa quen thuộc.
Với những người đã "lớn lên" cùng Vinamilk, có lẽ thú vị nhất vẫn là được nhìn lại những sản phẩm từng xuất hiện trong chiếc cặp đi học, trên bàn ăn sáng hay trong tủ lạnh gia đình. Còn với những người trẻ, đây lại là dịp để thấy một cái tên vốn đã quá quen thuộc dưới một góc nhìn khác. Từ những sản phẩm, hình ảnh đến các câu chuyện phía sau, triển lãm khiến hành trình 50 năm trở nên gần gũi hơn, và đâu đó cũng dễ bắt gặp vài điều quen quen mà trước giờ mình chưa từng để ý.