Hàn Quốc: Biệt đội tìm diệt phim "khiêu dâm trả thù" và nỗi đau tinh thần của hàng ngàn phụ nữ

Skye, Theo Thời Đại 20:00 17/10/2017

Đằng sau công việc "xem phim khiêu dâm" là câu chuyện u ám về một vấn nạn nhức nhối với phụ nữ Hàn Quốc đã diễn ra suốt nhiều năm qua.

Suốt 6 năm qua, người đàn ông Tony Kim tại Hàn Quốc được trả tiền để xem các bộ phim khiêu dâm. Anh thường dành cả ngày, nghiền ngẫm các video với hình ảnh phụ nữ khỏa thân. Nghe thì có vẻ kỳ quặc nhưng người đàn ông này là một phần của nhóm truy quét các sản phẩm phim khiêu dâm trả thù tại Seoul. Nhóm của anh có nhiệm vụ chính là tìm ra các hình ảnh đồi trụy cá nhân được đăng lên mạng xã hội mà không được cho phép để có thể xóa triệt để.

Thanh niên 27 tuổi này nộp đơn vào vị trí tại công ty Santa Cruise vì tò mò.

"Tuy nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi phải xem phim khiêu dâm cả ngày trời, từ ngày này qua ngày khác. Giờ đây, tôi thấy hoàn toàn bình thường; nó chỉ là một phần của công việc mà thôi".

Giám đốc của Santa Cruise, ông Kim Ho-jin thành lập công ty từ năm 2008. Công việc chính của công ty là chuyên cung cấp dịch vụ tìm kiếm và gỡ bỏ những lời đồn thổi ác ý và các thông tin bịa đặt nhắm vào doanh nghiệp và người nổi tiếng. 

Hàn Quốc: Biệt đội tìm diệt phim khiêu dâm trả thù và nỗi đau tinh thần của hàng ngàn phụ nữ - Ảnh 1.

Tại Hàn Quốc, chỉ tính riêng trong năm 2016, đã có 7,325 yêu cầu gỡ bỏ các đoạn video nhạy cảm trên mạng Internet đã được gửi đến cơ quan chính phủ có liên quan.

Tuy nhiên sau đó, một nhóm khách hàng mới đã xuất hiện - những người phụ nữ mà các đoạn video khiêu dâm riêng tư hay ảnh nhạy cảm bị đăng lên mạng mà không có sự cho phép của nạn nhân. Thông thường, người đăng chúng là bạn trai cũ, chồng cũ hay kể cả những kẻ xa lạ.

"Chúng tôi giám sát rất nhiều các trang web khiêu dâm, mạng nội bộ và trang mạng xã hội cả ngày lẫn đêm bởi vì những video bị rò rỉ ra ngoài có thể được đăng lên bất cứ lúc nào, xuất hiện lặp lại qua nhiều năm liền", giám đốc Kim Ho-jin nói. 

Tại Hàn Quốc, chỉ tính riêng trong năm 2016, đã có 7,325 yêu cầu gỡ bỏ các đoạn video nhạy cảm trên mạng Internet đã được gửi đến cơ quan chính phủ có liên quan. Con số này đã tăng lên 7 lần chỉ trong vòng 4 năm. Theo một nghiên cứu, khoảng 2% người dùng mạng ở Mỹ từng bị tung ảnh hoặc video "đen" lên Internet. 

Mới đây, Seoul đã thông báo chính sách chống lại tội phạm tình dục trực tuyến, bao gồm cả kế hoạch trình lên dự thảo luật bỏ tù những tội phạm như vậy.

"Phần lớn những kẻ phạm tội là các nam thiếu niên và nam giới trong độ tuổi 20. Mục đích của các nghi phạm là hạ nhục những phụ nữ đẹp được nhiều người mến mộ vì họ sẽ không bao giờ để mắt đến những người như chúng".

Hàn Quốc: Biệt đội tìm diệt phim khiêu dâm trả thù và nỗi đau tinh thần của hàng ngàn phụ nữ - Ảnh 2.

Phần lớn những kẻ phạm tội là các nam thiếu niên và nam giới trong độ tuổi 20.

Một nạn nhân giấu tên cho biết cô đã phải nghỉ việc và cắt đứt liên lạc với bạn bè cũng như gia đình mình sau khi đoạn video của cô bị phát tán trên mạng. Hiện tại, chỉ có khoảng 6% các đối tượng đăng tải bị bắt giữ phải chịu hình phạt tống giam còn khoảng 65% sẽ bị phạt tiền, theo nghiên cứu của Hiệp hội luật sư Hàn Quốc. 

Nạn nhân này cho biết người đàn ông tung đoạn video nhạy cảm của cô lên mạng xã hội chỉ bị phạt 1 triệu won (khoảng 20 triệu đồng) và trang web đăng tải đoạn video đó bị phạt 60 triệu đồng. 

"Những trang web này không sợ bị phạt và chẳng bao giờ thay đổi vì họ kiếm bộn tiền mỗi tháng từ quảng cáo và phát tán những video của phụ nữ như vậy".

Theo ông Kim, có khoảng 140 phụ nữ đăng ký dịch vụ của Santa Cruise mỗi tháng. Nhiều người phát hiện ra các đoạn video của mình bị đăng tải khi có ai đó vào gửi cho họ đường dẫn với câu hỏi như "Có phải bạn không". Một số khác chỉ muốn kiểm tra xem có phải thông tin của họ đã từng bị chia sẻ đâu chưa. Khi Santa Cruise tìm ra đoạn video, họ sẽ thông báo tới website để gỡ xuống và cảnh báo việc họ vi phạm quy định riêng tư. 

"Dù chúng tôi có gỡ xuống bao lần, rất khó để có thể xóa các video này một cách triệt để từ trên mạng", Kim cho biết. 

Chi phí cho dịch vụ như vậy là khoảng 1,750 USD/tháng (hơn 40 triệu đồng). Tuy nhiên, nhiều người không trả nổi chi phí này và bỏ giữa chừng.

"Khi tôi gọi cho họ, có lúc cha mẹ họ nhấc máy và nói rằng con gái mình chết rồi".

(Theo Straitstimes)