‘‘Hai Phượng’’ Ngô Thanh Vân lay động trái tim khán giả bởi tình mẫu tử thiêng liêng

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 08/03/2019

Hai Phượng là một bà mẹ lầm lì, ít nói và làm nghề đòi nợ mướn – cái nghề khiến cả dân làng khinh bỉ, dè bỉu. Thế nhưng, đằng sau cái vẻ xù xì gai góc ấy, Hai Phượng khiến bất kỳ người mẹ nào cũng phải rơi lệ và đồng cảm sâu sắc trước tình mẫu tử cao quý và thiêng liêng.

Không chỉ để lại ấn tượng về các phân cảnh hành ‘‘đánh đấm’’ đã mắt và nghẹt thở, Hai Phượng của Ngô Thanh Vân còn khiến trái tim của khán giả ‘‘thổn thức’’ bởi tình mẫu tử đầy thiêng liêng. Khai thác đề tài về nạn bắt cóc trẻ em để lấy nội tạng, Hai Phượng đã khắc họa thành công hình ảnh của một bà mẹ dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy, thậm chí là hi sinh tính mạng để cứu lấy con mình. ‘‘Đó là một thông điệp rất nhân văn mà tôi muốn dành cho vai diễn "đả nữ" cuối cùng của mình trong bộ phim này’’, Ngô Thanh Vân chia sẻ.

‘‘Hai Phượng’’ Ngô Thanh Vân lay động trái tim khán giả bởi tình mẫu tử thiêng liêng - Ảnh 1.

Nhìn gương mặt thất thần và tuyệt vọng khi mất con của Ngô Thanh Vân khiến người xem không khỏi rơi lệ

Có lẽ, trên trái đất này, không có bất kỳ món quà nào ngọt ngào hơn tình yêu thương mà mẹ dành cho con và cũng không có hạnh phúc nào bằng niềm vui sướng của mẹ khi nhìn thấy con mình khôn lớn trưởng thành. Hai Phượng cũng là một người mẹ vĩ đại như thế. Hai Phượng bị mọi người xung quanh cười chê, khinh bỉ, kể cả người anh trai của mình trước lối sống buông tha, bỏ nhà ra đi, chửa hoang. Cuộc đời của cô là những chuỗi ngày chật vật tiền nuôi con bằng nghề đòi nợ mượn, cái nghề bất nhân bị cả dân làng bè dỉu. Thế nhưng, vì con, người phụ nữ ‘‘lừng lẫy’’ một thời đã nén mọi nỗi đau vào trong và chịu đựng tất cả.

Hai Phượng không phải là một người phụ nữ đảm đang, nấu ăn ngon như những bà mẹ mà ta thường thấy. Nhìn cái cách cô cố gắng chuẩn bị bữa cơm cho Mai một cách khá vụng về khiến khán giả vừa buồn cười nhưng cũng vừa thương.

‘‘Hai Phượng’’ Ngô Thanh Vân lay động trái tim khán giả bởi tình mẫu tử thiêng liêng - Ảnh 2.

Một Hai Phượng ăn nói bỗ bã, khắc khẩu với con nhưng luôn cố gắng mang đến những gì tốt nhất cho con

Có lẽ, một người phụ nữ dù có quá khứ đầy tội lỗi thế nào, dù vụng về hay đảm đang và dù cách thể hiện tình thương cho con có khác nhau đến thế nào thì bản năng làm mẹ của họ đều như nhau. Yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho con, đó là sứ mệnh thiêng liêng của bất cứ người mẹ nào trong cuộc sống này.

Tình yêu của người mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới này. Nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. Nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó.

Tình yêu mà Hai Phượng dành cho Mai cũng như thế. Khi con gái mình bị bọn buôn người cướp mất, cô điên cuồng bám theo bọn chúng, rượt đuổi suốt cả hành trình hơn 14 tiếng đồng hồ lần theo dấu vết, lao vào hang ổ để giành giật mạng sống cho con khỏi tay bọn buôn người. Trong cuộc chạy đua nhọc nhằn ấy, Hai Phượng phải chiến đấu đến ‘‘sức cùng lực kiệt’’ với hàng loạt tên giang hồ cao to, khỏe mạnh. Có lúc cô gần như gục ngã, thế nhưng hình bóng của đứa con luôn hiện hữu trong đầu khiến Hai Phượng không thể nào gục ngã. Cô mạnh mẽ vùng dậy, chiến đấu đến cùng để cứu Mai – lẽ sống duy nhất trong cuộc đời của Phượng.

‘‘Hai Phượng’’ Ngô Thanh Vân lay động trái tim khán giả bởi tình mẫu tử thiêng liêng - Ảnh 3.

Có phân đoạn trong phim, Hai Phượng đã bật khóc giữa đường. Đó là giọt nước mắt hiếm hoi của một người mẹ gan lì, mạnh mẽ vì đau đớn khi nghĩ đến con mình bị thương, vì bất lực vì không biết phải làm gì để cứu con mình. Có lẽ, ai làm mẹ cũng sẽ hiểu cái cảm giác đau đớn này. Câu chuyện tình mẫu từ thiêng liêng của Hai Phượng đã thực sự lay động trái tim của khán giả và trở thành lời tri ân sâu sắc cho các mẹ nhân ngày 8/3 này.

‘‘Hai Phượng’’ Ngô Thanh Vân lay động trái tim khán giả bởi tình mẫu tử thiêng liêng - Ảnh 4.

Tình mẫu tử thiêng liêng trong Hai Phượng là món quà tri ân dành tặng phụ nữ nhân ngày 8/3

Có người đã từng nói rằng "Không có tình yêu nào trên trái đất này vĩ đại nhưng tình yêu của mẹ’’. Những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa mà Hai Phượng đã trải qua trong suốt hành trình đi cứu con là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Bộ phim hành động Hai Phượng với thông điệp cảm động về tình mẫu tử vẫn đang được công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Đây sẽ là món quà ý nghĩa và thiêng liêng nhất để bạn dành tặng cho người mẹ thân yêu của mình nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.