HAGL gặp Nam Định: Cuộc chiến của những kẻ cùng cực

Giang Nguyễn (Sport5.vn), Theo Trí Thức Trẻ 08:42 27/09/2018

Trước mắt cả HAGL và Nam Định đều là vực sâu. Một trận thua, thậm chí là hòa với cả đôi bên đều là thảm họa vào thời điểm này. Cuộc quyết đấu giữa những kẻ cùng cực trên sân Thiên Trường hứa hẹn sẽ căng thẳng và hấp dẫn đến những giây cuối cùng.

Chiếc xe không phanh mang tên HAGL

Trước khi mùa giải bắt đầu, chẳng ai có thể nghĩ đến viễn cảnh Hoàng Anh Gia Lai lại được xếp chung mâm với Nam Định, một đội bóng không tiền, không ngôi sao và chỉ vừa mới thăng hạng. Thế nhưng, khi mùa giải sắp đi đến hồi kết, HAGL lại tự đưa mình vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng như một... thói quen khó bỏ.

HAGL bắt đầu mùa giải 2018 với rất nhiều kỳ vọng lớn lao. Bầu Đức mang về GĐKT Chung Hae-seong, đội trưởng Lương Xuân Trường kết thúc 2 năm du học tại Hàn Quốc để phục vụ cho đội bóng chủ quản. Bên cạnh đó là sự trưởng thành vượt bậc của những Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn sau VCK U23 Châu Á lịch sử. Ban huấn luyện đội bóng phố Núi đặt ra mục tiêu lọt vào Top 7 chung cuộc.

HAGL gặp Nam Định: Cuộc chiến của những kẻ cùng cực - Ảnh 1.

Xuân Trường trở lại nhưng chưa thể giúp HAGL thăng hoa.

Thực tế, đội bóng phố Núi đã có giai đoạn lượt đi khá thành công. Thành tích điểm số không phải quá ấn tượng, nhưng HAGL là một tập thể rất khó bị đánh bại. Họ giành được 5 chiến thắng, hòa 4 trận và để thua 4 trận, giành được 17 điểm và xếp ở vị trí thứ 7. Đoàn quân của HLV Dương Minh Ninh cũng thể hiện được sự ổn định khi bắt đầu giai đoạn lượt đi với chỉ 1 trận thua trong 4 trận đầu tiên.

Tuy nhiên, quãng thời gian V.League tạm nghỉ để nhường chỗ cho ASIAD 18 đã cướp đi tất cả của HAGL. Trở về từ Olympic Việt Nam, các trụ cột của đội bóng phố Núi sa sút trong thấy và nhận 3 thất bại liên tiếp. Tính rộng hơn, trong 6 vòng đấu đã qua, HAGL chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm, ít hơn cả Nam Định (4 điểm). Nguyên nhân thì có rất nhiều, từ việc thể lực bị bào mòn, tâm lý không ổn định đến việc ngoại binh không thể thích nghi... tất cả đều đã được BHL chỉ ra nhưng không thể khắc phục.

HAGL gặp Nam Định: Cuộc chiến của những kẻ cùng cực - Ảnh 2.

HAGL có quá nhiều vấn đề.

Trong cuộc gặp gỡ với các CĐV sau trận thua trước Hà Nội, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đã chia sẻ HAGL hiện giờ như một chiếc xe không có phanh và lao xuống vực vậy, rất khó để dừng lại. Một trận thua nữa trước Nam Định sẽ đẩy Công Phượng cùng các đồng đội vào tình thế vô cùng ngặt nghèo, tinh thần và niềm tin cũng sẽ chạm đáy. Khi ấy chẳng ai biết điều gì có thể xảy ra.

Những người cùng cực ở sân Thiên Trường

Nam Định có lợi thế hơn so với HAGL ở việc họ đã quá quen với đáy của BXH. Thầy trò HLV Văn Sỹ luôn vào trận với tâm thế chẳng còn gì để mất.

"Đối với chúng tôi, bây giờ làm gì còn đường lùi. Chỉ còn duy nhất một con đường tự quyết hai trận trên sân nhà này nữa thôi. Với HAGL, bằng mọi giá phải giành chiến thắng chứ không có đạt được 1 điểm gì nữa hết, chỉ có 3 điểm mới tự cứu được mình thôi. Tôi và các học trò phải xác định tư tưởng như vậy", HLV Văn Sỹ chia sẻ.

HAGL gặp Nam Định: Cuộc chiến của những kẻ cùng cực - Ảnh 3.

Nam Định cần chiến thắng để sớm trụ hạng.

Lời phát biểu đó đã thể hiện rõ tình cảnh cùng cực của Nam Định ở thời điểm hiện tại. Đây là lần hiếm hoi người ta thấy HLV Văn Sỹ tuyên bố phải giành trọn 3 điểm. Và cũng thật cay đắng khi phải thừa nhận rằng HAGL là đối tượng "dễ xơi" nhất trong 3 vòng đấu cuối của đội bóng thành Nam. Vòng 25, họ phải tiếp đón Bình Dương, đội bóng đang có phong độ cao (chỉ thua 1 trong 5 vòng gần nhất). Còn ở vòng đấu cuối, Nam Định làm khách trên sân của chính Cần Thơ. Chắc chắn Minh Tuấn và các đồng đội muốn tự định đoạt số phận của mình càng sớm càng tốt.

Một trận thua, thậm chí là hòa với cả Nam Định và HAGL đều là thảm họa vào thời điểm này. Cuộc quyết đấu giữa những kẻ cùng cực trên sân Thiên Trường hứa hẹn sẽ căng thẳng và hấp dẫn đến những giây cuối cùng.