Mùa thu được xem là một trong những mùa đẹp nhất trong năm ở Hà Nội. Không chỉ bởi thời tiết nắng đẹp, mát mẻ, mùa thu Hà Nội còn đón một mùa hoa mới - mùa cúc hoạ mi mà ai cũng mong mỏi.
Cứ vào khoảng tháng 11 hàng năm, trời vào cuối thu cũng chính là lúc hoa cúc hoạ mi nở rộ. Người người kéo nhau đi chụp ảnh cúc hoạ mi ở những khu vườn lớn, kẻ tranh thủ mua về nhà trưng. Bởi vì loài hoa này chóng nở chóng tàn, thời gian hoa nở rộ cũng ngắn ngủi nên ai cũng muốn tranh thủ tận hưởng.
Vào những ngày này, chỉ cần đi dọc qua vài con phố thôi, nhất định bạn sẽ thấy những chiếc xe đạp chở đầy cúc họa mi nhuộm trắng cả phố phường. Nhiều người ưu ái gọi những đoá cúc hoạ mi trắng tinh khôi này là loài hoa "gói trọn mùa thu Hà Nội", và những chiếc xe đạp ấy chính là những chiếc xe "chở cả mùa thu".
Lang thang qua vài con phố, thế nào cũng bắt gặp một chiếc xe chở đầy cúc hoạ mi như vậy!
Chẳng ngoa khi nói rằng, Hà Nội những ngày ngày ngập tràn trong sắc trắng của cúc hoạ mi...
Người thì mua về nhà trưng
Nhiều người tranh thủ chụp ảnh
Rất nhiều năm như vậy, cúc hoạ mi trở thành một điều không thể thiếu của mùa thu Hà Nội
Và những chiếc xe chở đầy loài hoa trắng muốt này cũng gắn liền với cả một mùa thu
Mùa thu năm nay, bạn đã mua một bó cúc hoạ mi về trưng trong nhà chưa?