Hà Nội: Nghi phạm đâm chết người tình đang mang bầu bình thản kể chuyện, nhờ đi nhờ lại hàng xóm chạy ra báo công an

Bá Cường, Theo Thời Đại 16:27 18/06/2018

"Sáng hôm qua (17/6), tôi mở cửa bán hàng thì thấy Nghĩa sang nói chuyện như mọi ngày. Nó bảo "em vừa đâm chết con H. rồi, ai đi báo công an cho em với. Mọi người thấy nó nói bình thản nên cũng không nghĩ gì cả..."

Vụ án mạng thai phụ bị tình nhân đâm nhiều nhát bằng dao bầu tử vong tại chỗ xảy ra ngày 17/6 vẫn khiến con ngõ nhỏ ở đường Hoàng Mai (Hà Nội) chưa hết xôn xao.

Vụ giết tình nhân mang bầu ở Hoàng Mai: Nghi phạm bình thản kể chuyện - Ảnh 1.

Gác xép nơi xảy ra vụ án.

Bà L., một hàng xóm sát vách gác xép nơi xảy ra vụ án cho biết: "Sáng hôm qua (17/6), tôi mở cửa bán hàng thì thấy Nghĩa sang nói chuyện như mọi ngày. Nó bảo "em vừa đâm chết con H. rồi, ai đi báo công an cho em với. Mọi người thấy nó nói bình thản nên cũng không nghĩ gì cả.

Nhìn lại thấy nó cũng ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi, sơ vin sạch sẽ. Một lát sau, nó lại quay lại, kể lể rồi lại nói nó đã giết chết con H. thật. Lúc này mọi người mới ngờ ngợ. Nó lại tiếp tục nhờ chúng tôi đi báo công an.

Tôi bảo nó rằng sao không ra đầu thú cho nhẹ tội, nó trả lời "em xác định chết chị ạ". Rồi nó lại bình thản quay về nhà, lát sau công an bắt nó đi, nó cũng bình thản như không".

Vụ giết tình nhân mang bầu ở Hoàng Mai: Nghi phạm bình thản kể chuyện - Ảnh 2.

Con ngõ nhỏ nơi nạn nhân và nghi phạm cùng cư trú.

Những người trong con ngõ cho biết nạn nhân từng có một đời chồng và 2 người con. Sau khi ly hôn, H. qua lại và ở với Nghĩa trên căn gác xép. Tuy nhiên từ trước Tết, H. phải trốn nợ đi đâu không ai biết. Mới đây, khi H. trở về, mọi người thấy người phụ nữ này đã có bầu, có thể là của một người đàn ông khác.

Nhiều người cho biết họ từng nghe thấy Nghĩa và H. cãi nhau liên quan đến tiền bạc, như vẻ H. lừa tiền Nghĩa. Một nhân chứng chứng kiến hiện trường nơi xảy ra vụ án cho biết: "Tôi trèo lên thì thấy H. bị trói tay trói chân, nằm bên vũng máu. Trên gác xép cũng có một cái đèn khò, có thể của Nghĩa dùng để đập đá".

Như tin đã đưa, ngày 17.6, Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965) đã ra tay sát hại tình nhân là H. (SN 1976) ngay tại gác xép của mình ở đầu một con ngõ nhỏ trong đường Hoàng Mai, Hà Nội. Nghi phạm là một đối tượng nhiều tiền án, nghiện ngập. Nạn nhân cũng là một đối tượng bất hảo tại địa phương. Lúc xảy ra án mạng, nạn nhân đang có bầu. Hiện vụ việc đang được công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày