Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh người vỡ òa, người vẫn băn khoăn

Đỗ Hợp, Theo Tiền Phong 22:30 22/02/2023

"Nghe tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10, tôi hơi hẫng một chút còn cháu lặng người vì vẫn nghĩ sẽ được thi môn thứ 4, nếu vào môn cháu học tốt thì sẽ là cơ hội để gỡ điểm", phụ huynh Nguyễn Thị Hồng (Hà Nội) cho biết. Trong khi đó, nhiều phụ huynh khác vỡ òa như... trút được một gánh nặng.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 22/2, chị Nguyễn Thị Bình - phụ huynh có con đang học lớp 9 tại một trường THCS Hà Nội chia sẻ niềm vui trước thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 THPT năm nay.

Chị Bình cho biết, từ hôm qua chị đã được biết Hà Nội sẽ quyết định cho học sinh thi 3 môn vào lớp 10 nhưng thực sự đến trưa nay mới trở thành sự thật. Đây cũng là vấn đề chị đã "mất ăn, mất ngủ" suốt một tháng qua.

"Sở dĩ tôi lo lắng và quan tâm đến thông tin này vì nếu thi môn thứ 4 thì học sinh sẽ rất vất vả để ôn luyện. Đây là lứa học sinh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 rất nhiều nên lúc học trực tuyến lúc học trực tiếp. Nếu Hà Nội vẫn chốt thi 4 môn sẽ gây áp lực cho các con", chị Bình chia sẻ.

Thế nên, chị Bình reo lên sung sướng và như trút hết gánh nặng khi trưa nay khi vào các hội nhóm và thấy hình ảnh công văn của UBND thành phố Hà Nội quyết định phương án thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ cho học sinh thi 3 môn gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Còn chị Nguyễn Đình Thị Thủy, có con đang học trường phổ thông Liên cấp Phenikaa cho rằng, mấy ngày qua chị quan tâm và luôn theo dõi thông tin xem UBND thành phố Hà Nội sẽ quyết định theo phương án nào. Đến trưa nay thì tâm lý chị nhẹ đi phân nửa.

Sở dĩ như vậy vì chị Thủy cho biết, con chị học 3 môn mà Hà Nội quyết định thi cũng khá. Mặt khác, chị đang định cho cháu học tiếp của trường nên việc phải cố giành một suất vào trường công lập là không có nên chị cũng không có niềm vui "vỡ òa" như các phụ huynh khác.

Trái ngược với tâm lý vui vẻ của nhiều phụ huynh, chị Nguyễn Thị Hồng (Hà Nội) có con trai năm nay thi vào lớp 10 cho rằng, chị trưa nay đọc báo mà "lặng người đi" vì 3 môn sẽ thi gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ con chị đều không được tốt lắm.

"Tháng qua, mẹ con tôi cứ mong ngóng Hà Nội vẫn sẽ tổ chức thi 4 môn vào lớp 10. Nếu không phải là các môn dễ gỡ điểm như môn Lịch sử, Địa lý vì chỉ cần học thuộc, không quá phải có nền tảng gốc rễ từ trước mà rơi vào môn Hóa cháu học tốt nhất thì may mắn quá", chị Hồng chia sẻ.

Có con đang học lớp 9 tại một trường THCS ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, trước đó, anh Nguyễn Kim Phương (được biết đến với bút danh Trần Phương, admin của nhóm Đồng hành cùng các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh) cũng bất an về vấn đề con sẽ phải thi thêm môn nào trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.

"Trưa nay, nghe thông tin tôi không bất ngờ gì nhưng rất vui sướng. Từ nay, con tôi có thể chú tâm vào học các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh hơn. Con sẽ không còn phải lo nơm nớp xem sẽ phải thi thêm môn gì, nhỡ đâu thi vào môn không phải sở trường của con", anh Phương chia sẻ.

Giáo viên, hiệu trưởng nói gì?

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phương Trung Hưng - Hiệu trưởng Trường THCS Tản Hồng (Hà Nội) cho biết, đọc được quyết định của UBND về phương án thi 3 môn vào lớp 10 năm học 2022-2023, giáo viên trong nhà trường đều bày tỏ niềm vui. Với phụ huynh và học sinh thì đã trút được gánh nặng.

"Dù nhà trường luôn chuẩn bị cho việc có thể thi 4 môn nhưng việc học sinh chỉ phải thi 3 môn sẽ thuận lợi hơn cho các em trong việc ôn tập, thi cử rất nhiều. Bởi vì, đó là những môn mà các em đã được học và kiểm tra, đánh giá liên tục từ trước đến nay", vị hiệu trưởng này nói.

Cũng theo ông Phương, chính tâm lý của phụ huynh phải có một suất vào trường công lập nên đã khiến kì thi vào lớp 10 luôn áp lực một cách khủng khiếp.

"Dù năm nào vào đầu tháng 3 nhà trường cũng làm hoạt động hướng nghiệp cho các em nhưng đều không ăn thua vì phụ huynh đều cho con thi, nếu không đỗ vào lớp 10 của một trường công lập mới đi học nghề hoặc vào học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên", vị hiệu trưởng này nói.

Cô Đỗ Ngọc Dung, giáo viên đang dạy môn Hóa - Sinh của trường THCS Dương Liễu (Hà Nội) cho rằng, việc học sinh không thi môn thứ 4 cũng làm giảm áp lực với hầu hết thầy cô và học sinh.

Tuy nhiên, theo cô Dung, với học sinh học tốt 3 môn Toán, Văn và Ngoại ngữ thì vỡ òa lên sung sướng là đương nhiên nhưng với học sinh yếu kém một trong các môn này thì sẽ không vui.

"Nhưng tôi nghĩ phương án thi 3 môn cũng là hợp lý vì nếu thi 4 môn mà vào các môn Hóa, Lý thì học sinh không có tư duy sẽ khó mà có thể thi lấy điểm tốt được. Lúc đó, điểm thấp là đương nhiên. Còn thi môn Sử thì chắc sẽ không vào nữa", cô Dung chia sẻ.

Theo tờ trình 410 - Sở GD&ĐT đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt về công tác tuyển sinh đầu cấp lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024, kỳ thi sẽ được tổ chức 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong thời gian 2 ngày từ 10-11/6 tới.

Theo đó, sáng 10/6, học sinh sẽ thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Bài thi chấm theo thang điểm 10, nhân hệ số 2.

Buổi chiều, học sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Bài thi chấm theo thang điểm 10, hệ số 1. Đối với bài thi môn Ngoại ngữ, thí sinh chọn một trong các thứ tiếng như: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi tiếng ngoại ngữ khác với tiếng đang học tại trường THCS.

Sáng 11/6, học sinh thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Sau khi Hà Nội công bố phương án thi tuyển lớp 10, trên các diễn đàn, phụ huynh bày tỏ sự vui mừng, thậm chí có người còn cho rằng: trút bỏ được gánh nặng áp lực vì từ nay, con chỉ cần tập trung học 3 môn chuẩn bị cho kỳ thi thay vì 9 môn như trước.