Hà Lan thắng dễ 3-1 Tunisia, bàn phản lưới khiến ngày chia tay của đội bóng "bất ổn" nhất World Cup 2026 càng buồn hơn
Không có bất ngờ trong trận đấu ở Kansas City khi Hà Lan thắng dễ 3-1 Tunisia. Một đội vào vòng knock out với tư cách nhất bảng, một đội chia tay World Cup 2026 sau vòng bảng.
- Park Ji-sung nổi trận lôi đình, truyền thông phẫn nộ sau trận Hàn Quốc đá rệu rã như "mất hồn" trước Nam Phi
- Bùng nổ drama World Cup: Cầu thủ Đức "đá vào đầu" đối thủ vẫn bị VAR bỏ qua khiến dân tình dậy sóng
- David Beckham chiếm spotlight khi ôm thắm thiết bạn gái của con trai trên khán đài World Cup 2026
Sáng 26/6, ĐT Hà Lan khép lại vòng bảng theo cách không thể thuận lợi hơn. "Cơn lốc màu da cam" đánh bại Tunisia 3-1 để giành ngôi đầu bảng F, trong một trận đấu mà sai lầm tai hại của đối thủ ngay từ phút thứ 3 đã thay đổi hoàn toàn cục diện.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tunisia bất ngờ "tặng quà" cho Hà Lan. Phút thứ 3, tiền vệ Ellyes Skhiri trong nỗ lực cản phá đã vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp đại diện châu Âu vượt lên dẫn trước. Chỉ 4 phút sau, Brian Brobbey tận dụng pha kiến tạo của Virgil van Dijk để nhân đôi cách biệt, khiến mọi toan tính của Tunisia gần như sụp đổ.
Đầu hiệp hai, Hazem Mastouri đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng cho Tunisia. Tuy nhiên, trung vệ Jan Paul van Hecke đã dập tắt mọi nỗ lực bằng cú đánh đầu chuẩn xác từ một tình huống phạt góc ở phút 62, ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Van Hecke trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Bàn phản lưới ở phút thứ 3 khiến Tunisia "vỡ trận"
Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu không phải một siêu phẩm hay màn trình diễn cá nhân xuất sắc, mà là pha phản lưới cực sớm của Ellyes Skhiri. Khi trận đấu mới bắt đầu, Tunisia vẫn nhập cuộc đầy tự tin và thậm chí có pha dứt điểm đầu tiên. Thế nhưng chỉ ít phút sau, sai lầm trong vòng cấm đã khiến họ rơi vào thế bám đuổi. Bàn thua sớm buộc đại diện châu Phi phải từ bỏ đấu pháp phòng ngự chặt chẽ, dâng cao đội hình và để lộ nhiều khoảng trống cho hàng công Hà Lan khai thác.
Đó cũng là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu.


Brobbey tiếp tục ghi dấu ấn, Van Hecke có cột mốc đáng nhớ
Sau cú đúp vào lưới Thụy Điển ở lượt đấu trước, Brian Brobbey tiếp tục nổ súng để nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026.
Trong khi đó, Jan Paul van Hecke có lẽ sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều sau trận. Tân binh của Tottenham không chỉ chơi chắc chắn nơi hàng thủ mà còn ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Hà Lan, góp công lớn giúp "Cơn lốc màu da cam" khép lại vòng bảng với 7 điểm.






World Cup đầy biến động của Tunisia khép lại trong nước mắt
Thất bại trước Hà Lan cũng khép lại một kỳ World Cup đầy hỗn loạn của Tunisia. Đại diện châu Phi được xem là đội tuyển bất ổn bậc nhất giải đấu khi sa thải HLV Sabri Lamouchi ngay sau trận mở màn thua Thụy Điển 1-5 và bổ nhiệm Hervé Renard trong tình thế "chữa cháy".
Những biến động trên băng ghế chỉ đạo không thể giúp Tunisia xoay chuyển tình hình. Họ tiếp tục thua đậm Nhật Bản, trước khi khép lại hành trình bằng thất bại 1-3 trước Hà Lan.
Sau trận đấu, hình ảnh hậu vệ Ali Abdi bật khóc khi chia sẻ về những biến cố mà đội tuyển phải trải qua lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Cầu thủ 31 tuổi không giấu được cảm xúc khi nhắc đến bầu không khí nặng nề trong nội bộ và chuỗi kết quả thất vọng của đội nhà. Từ một đội tuyển từng được kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ ở bảng F, Tunisia rời World Cup 2026 với ba thất bại liên tiếp, 11 bàn thua và hàng loạt dấu hỏi về cách điều hành của Liên đoàn bóng đá nước này.


Huấn luyện viên trưởng người Pháp của đội tuyển Tunisia chỉ mới dẫn dắt đội 2 trận và đều thua thảm (Ảnh: getty)
Hà Lan hiên ngang vào vòng knock-out
Chiến thắng 3-1 giúp Hà Lan kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại và giành ngôi đầu bảng F. Đội bóng của Ronald Koeman tiếp tục cho thấy họ là một trong những tập thể ổn định nhất giải với hàng công hiệu quả và nhiều phương án ghi bàn.
Ở chiều ngược lại, Tunisia khép lại hành trình World Cup 2026 mà không thể tạo nên bất ngờ. Sau thất bại nặng nề trước Thụy Điển và Nhật Bản, đại diện châu Phi chia tay giải đấu bằng một trận thua nữa, trong đó sai lầm ở ngay phút thứ 3 trở thành khoảnh khắc đáng quên nhất của họ tại lượt trận cuối.
Ảnh: getty.