• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Park Ji-sung nổi trận lôi đình, truyền thông phẫn nộ sau trận Hàn Quốc đá rệu rã như "mất hồn" trước Nam Phi

Theo phunumoi.net.vn
Chia sẻ

Truyền thông Hàn Quốc dậy sóng, ví trận thua của đội nhà như "bị ngộ độc thực phẩm".

Thất bại cay đắng 0-1 trước Nam Phi ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026 đã đẩy đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vào thế chân tường, đồng thời châm ngòi cho một làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận và truyền thông quê nhà. Trận thua bạc nhược này không chỉ khiến đại diện châu Á rơi xuống vị trí thứ ba bảng đấu, đối diện nguy cơ lớn bị loại sớm, mà còn phơi bày một lối chơi rệu rã, thiếu sức sống đến mức khó tin.

Sự thất vọng lên đến đỉnh điểm trong buổi họp báo sau trận đấu, khi một phóng viên Hàn Quốc đã thẳng thắn đặt câu hỏi đầy tính châm biếm cho HLV trưởng Hong Myung-bo: Liệu có phải các cầu thủ đã bị "ngộ độc thực phẩm tập thể" hay không? Câu hỏi mang tính đả kích này phản ánh đúng thực tế trên sân, khi các chiến binh Taegeuk thi đấu như mất hồn, hoàn toàn bế tắc trước đối thủ và không thể hiện được bất kỳ đường nét mảng miếng chiến thuật nào, dù sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn.

“Tôi nghĩ đây là trận đấu tệ nhất mà mình có thể tưởng tượng. Các cầu thủ đều di chuyển nặng nề, thiếu sức sống. Liệu toàn đội có gặp vấn đề như ngộ độc thực phẩm trước trận hay không? Bởi nếu không phải vậy, tôi thật sự không thể lý giải nổi màn trình diễn hôm nay", một phóng viên Hàn Quốc đặt câu hỏi.

Trước chất vấn gay gắt từ truyền thông, HLV Hong Myung-bo đã lập tức phủ nhận giả thuyết về sự cố sức khỏe ngoài ý muốn. Chiến lược gia 57 tuổi thẳng thắn thừa nhận toàn đội không có lý do gì để bao biện: "Chúng tôi không gặp vấn đề gì về thực phẩm. Đây rõ ràng là trận đấu tệ hại nhất của Hàn Quốc trong cả ba trận tại giải đấu lần này".

Tuyển Hàn Quốc nhận cơn bão phẫn nộ từ dư luận nước nhà (Ảnh: Getty)

Không dừng lại ở lối chơi chung, quyết định nhân sự của HLV Hong Myung-bo cũng đang trở thành tâm điểm của búa rìu dư luận. Việc ông cất siêu sao đội trưởng Son Heung-min trên băng ghế dự bị trong một trận cầu mang tính sinh tử đã vấp phải sự phản đối quyết liệt.

Thậm chí cựu danh thủ Park Ji-sung – người vốn nổi tiếng với tính cách điềm đạm, kín tiếng đã không thể giữ được sự bình tĩnh và công khai lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của đội bóng xứ Kim Chi.

Xuất hiện với vai trò bình luận viên trên sóng truyền hình của đài JTBC ngay sau trận đấu, cựu tiền vệ Manchester United lộ rõ vẻ mặt căng thẳng và thất vọng. Khi được người dẫn chương trình hỏi về cảm xúc hiện tại, Park Ji-sung nghiêm mặt chia sẻ thẳng thắn: "Tôi nghĩ mình chưa từng cảm thấy thất vọng khi xem đội tuyển thi đấu như lúc này. Cảm giác như các cầu thủ không làm được điều mà họ cần phải làm" .

Son Heung-min không "cứu" nổi tuyển Hàn Quốc (Ảnh: Getty)

Không dừng lại ở việc phê bình tinh thần thi đấu của các đàn em, huyền thoại bóng đá Hàn Quốc còn trực tiếp nhắm mũi dùi vào chiến thuật của Huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo – người từng là đồng đội sát cánh bên anh tại kỳ World Cup 2002 lịch sử. Park Ji-sung nhận định: "Bóng đá là cuộc chơi của 11 người, và nó phụ thuộc nhiều vào việc sắp xếp những con người đó như thế nào. Hôm nay, chiến thuật của HLV đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu có sự chuẩn bị tốt hơn, phát huy đúng năng lực cầu thủ và chơi hết mình, tuyển Hàn Quốc đã có chiến thắng" .

Truyền thông xứ sở Kim Chi tỏ ra bất ngờ trước phản ứng gay gắt của Park Ji-sung. Tờ Korea Daily bình luận: "Park Ji-sung luôn được biết đến bởi sự điềm tĩnh. Nhưng hôm nay, đến cả anh ấy cũng không thể kiềm chế được sự tức giận và cay đắng" .

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày